Bẫy nghèo... sập đến

Ối người chưa thấy được cái lợi của bảo hiểm y tế này đâu, nhưng đến khi hữu sự như nhà bà Hội mới thấy không có 'bà đỡ bảo hiểm' này là sập bẫy nghèo như chơi…

Biết bà Hội vừa đi thăm con dâu nằm viện về nên bà con trong xóm chạy sang thăm hỏi. Ai cũng muốn biết bệnh tình cô con dâu phải vào cấp cứu tích cực thế nào. Nhưng nhìn mặt bà ỉu như bánh đa gặp nước nên không dám hỏi. Mãi sau, bà Hội mới gắng gượng nói:

- Cháu bị suy hô hấp nặng, phải thở bằng máy và chữa chạy với nhiều loại thuốc đắt tiền tốn kém. Tính ra mỗi ngày tốn cả chục triệu đồng…

- Chục triệu chứ đến bao nhiêu thì cũng phải theo, người còn thì của cũng còn - bà Mai vội nói.

- Phải rồi, cô ấy còn trẻ thế, phải sinh cho bà đứa cháu bồng bế chứ!

- Khó lắm, các bà ạ! Tôi chả mong thế thì sao, nhưng cháu vừa về làm dâu, chân ướt chân ráo thì lại mắc vào cái bệnh tai quái này. Mà…

- Mà làm sao kia?- một bà vội hỏi- Bệnh trọng đã có thuốc hay. Bây giờ có nhiều thầy thuốc giỏi lắm, nhiều công nghệ mới hỗ trợ, còn lo gì…

Bà Hội rót nước mời hàng xóm rồi mới nói thật:

- Lo là lo cái khoản thanh toán kia, một đợt cả mấy chục triệu đồng thì lấy đâu ra?

- Đã có bảo hiểm y tế chi chứ bà đâu phải trả cả mà lo - một ông vừa bước vào nhà góp chuyện.

- Nếu có bảo hiểm thì còn nói gì, đằng này…

- Đằng này làm sao?- vẫn cụ ông hỏi.

- Cháu chưa có bảo hiểm y tế. Từ miền núi theo chồng về đây mới được ít tuần thì...

- Nếu thế thì gay thật đấy! Ông hàng xóm lắc đầu: Ối người chưa thấy được cái lợi của bảo hiểm y tế này đâu, nhưng đến khi hữu sự như nhà bà đây mới thấy không có “bà đỡ bảo hiểm” này là sập bẫy nghèo như chơi…

Rồi ông hướng về bà Hội và mọi người ngồi quanh:

- Giờ đến đận này thì càng cần bà con giúp đỡ cho cháu mau khỏe. Hễ đi làm được là có tiền, rồi còn mua bảo hiểm y tế nữa chứ!

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bay-ngheo-sap-den-357413.html