Bắt đầu và kết thúc bằng tên em

Một buổi chiều đầu năm 2024, tôi tới thăm gia đình Trung úy QNCN Đặng Tiến Sang và cô giáo Nguyễn Tuyết Sương (Trường Mầm non Sơn Ca, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Ánh mắt rưng rưng nhưng toát lên vẻ tự hào, Nguyễn Tuyết Sương kể vừa tiễn chồng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Ra-đa 44, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Sau một hồi trò chuyện, động viên, cô giáo trẻ say sưa kể về kỷ niệm tình yêu của mình.

Mặc dù cùng quê và biết nhau từ trước, nhưng mãi đến tháng 11-2017, hai người mới có dịp gặp nhau và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Tuyết Sương bồi hồi nhớ lại: “Chúng tôi gặp nhau tại lễ hội ẩm thực được tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột. Khi ấy, tôi là sinh viên ngành sư phạm, còn anh đang công tác tại Trạm Ra-đa 69, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là sự thân thiện, gần gũi và biết cách quan tâm người khác một cách tinh tế. Chính những điều đó khiến trái tim tôi rung động. Càng nói chuyện, chúng tôi càng cảm nhận sự đồng điệu và hòa hợp trong tâm hồn”.

Vợ chồng Đặng Tiến Sang - Nguyễn Tuyết Sương.

Sau lần gặp gỡ đó, cả hai đều nhen nhóm tình cảm dành cho nhau. Ngoài thời gian làm việc, Tuyết Sương và Tiến Sang thường xuyên tâm sự, chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Được hai bên gia đình ủng hộ, quý mến, tình cảm của họ lớn lên từng ngày.

Đúng dịp Tết Nguyên đán năm 2018, để thỏa nỗi nhớ mong sau khoảng thời gian dài xa cách và muốn tạo bất ngờ với người yêu, Tuyết Sương vượt gần 300km tới thăm Tiến Sang. Khi ấy, đơn vị đang tổ chức chương trình văn nghệ, với vai trò người dẫn chương trình, Đặng Tiến Sang cùng các bạn nữ phối hợp với nhau rất ăn ý và chương trình thành công tốt đẹp. Vẻ ngoài điển trai, cách nói chuyện lưu loát, anh trở thành thần tượng trong lòng nhiều cô gái ở đơn vị kết nghĩa. Điều này khiến Tuyết Sương vừa hãnh diện nhưng cũng luôn có cảm giác bất an bởi yêu xa và chờ đợi. “Cô gái nào cũng muốn được gần người mình yêu thương. Có lúc lo lắng, tôi trách móc, giận hờn bởi anh hay nhiệt tình với những cô gái khác. Tuy vậy, tôi luôn đặt niềm tin vào anh và tình yêu của mình”, Nguyễn Tuyết Sương thổ lộ.

Thấu hiểu nỗi trăn trở, lo âu của người yêu, cũng dịp ấy, anh tặng nàng cây bút có khắc tên hai người. Nhìn sâu vào ánh mắt người thương, anh nói: “Cây bút này sẽ viết nên tình cảm trong trái tim anh và nó được bắt đầu cũng như kết thúc bằng tên em, chỉ riêng mình em thôi”. Lời nói chân tình của anh đã xóa tan mọi hoài nghi, vướng mắc trong tâm trí một nửa của mình. Tôi cảm nhận rằng niềm tin của họ dành cho nhau rất lớn lao, sâu sắc...

Bài và ảnh: CÔNG LUẬN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bat-dau-va-ket-thuc-bang-ten-em-759391