Bắc Giang: Mổ lợn liên hoan phát hiện vật thể nghi là 'cát lợn'

Mua lợn về để mổ thịt liên hoan, một gia đình ở xã Tân Tiến, TP Bắc Giang (Bắc Giang) phát hiện trong dạ dày con vật có vật thể lạ, nghi là 'cát lợn'.

Chị Nguyễn Thị Thuân cầm trên tay vật nghi là "cát lợn".

Những ngày vừa qua, người dân xã Tân Tiến xôn xao trước việc gia đình anh Nguyễn Văn Hậu, chị Nguyễn Thị Thuân ở thôn Văn Sơn may mắn có được “cát lợn”.

Cầm trên tay vật thể lạ đó, chị Thuân cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, gia đình chị và một số hộ khác là bạn bè, anh em chung tiền mua một con lợn để liên hoan. Con lợn nặng hơn một tạ, màu đen, lai lợn rừng được mua với giá gần 7 triệu đồng. Ngày 30/4, mọi người tổ chức thịt lợn tại nhà anh Hậu. Khi làm sạch dạ dày, nhiều người thấy có vật cứng bên trong.

Mổ dạ dày ra thấy có một khối màu xanh đen, lẫn một ít lông động vật, có mùi thơm thoang thoảng của thực vật, khối lạ này nặng khoảng 1,8 kg.

"Cát lợn" có kích thước khá to khi so sánh với một chiếc điện thoại thông thường.

Một số người lên mạng tìm hiểu cho thấy vật thể lạ này có thể là “cát lợn” (còn gọi là “trư sa”). Nhiều thông tin cho rằng vật thể này có giá trị lớn nhưng chưa thể kiểm chứng.

“Từ khi biết gia đình tôi mổ lợn thấy “cát lợn”, nhiều người tìm đến hỏi, xem xét, cũng có người muốn mua nhưng chúng tôi không biết giá trị thế nào nên vẫn để nguyên. Vật thể này để qua nhiều ngày nhưng không thay đổi màu sắc, cân nặng. Nếu bán được số tiền lớn như đồn đoán, chúng tôi thống nhất sẽ chia đều cho các gia đình đã góp tiền mua lợn” - chị Thuân nói.

Tin, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/404970/bac-giang-mo-lon-lien-hoan-phat-hien-vat-the-nghi-la-cat-lon-.html