Ấm tình đồng đội trong ngôi nhà chung ngày đầu quân ngũ

Tiết trời âm u, mưa rả rích, thế nhưng không khí ngày đầu của chiến sĩ mới ở Sư đoàn 3 (Quân khu 1) không vì thế kém phần hào hứng. Ngay sau khi được biên chế vào các phân đội, cán bộ, chiến sĩ đều hòa cùng nhịp sống quân ngũ. Dù còn nhiều bỡ ngỡ song trên từng gương mặt chiến sĩ trẻ vẫn tỏ rõ quyết tâm, coi đơn vị là nhà, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện với tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng.

Đến Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) vào những ngày này, được chứng kiến chiến sĩ mới ngày đầu về đơn vị, chắc hẳn nhiều người yên tâm bởi con em mình được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ đầy tự hào.

Thượng tá Đào Duy Hà, Chính ủy Trung đoàn 141 cho biết: Năm nay Trung đoàn tiếp nhận hơn 900 tân binh chủ yếu đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh về đơn vị học tập, rèn luyện.

Những ngày đầu, chiến sĩ được huấn luyện dự khóa cách gấp chăn, màn, nội vụ vệ sinh; giới thiệu về cấp hiệu, phiên hiệu, trang phục; các chế độ trong ngày, trong tuần; các chế độ, tiêu chuẩn được hưởng của người quân nhân, được giáo dục truyền thống đơn vị và lực lượng vũ trang Quân khu 1…

Chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141 học tập nội vụ.

Trên con đường nội bộ sáng rực cờ hoa, khẩu hiệu, Thiếu tá Phạm Văn Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 141 dẫn chúng tôi đến Tiểu đoàn 9, đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Trong không khí sôi nổi của những ngày đầu quân ngũ, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Phi Anh dù bận rộn với việc điều hành, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn dành thời gian trao đổi với chúng tôi: Năm nay, đơn vị thực hiện mọi nội dung huấn luyện dự khóa và chính khóa cho chiến sĩ mới đều theo kế hoạch được xây dựng thống nhất chung trong toàn quân khu.

Quan sát chiến sĩ trẻ thực hiện 11 chế độ trong ngày với trạng thái tinh thần tự tin, thoải mái, chúng tôi như được sống lại cảm giác mới lạ ngày nào mà mấy mươi năm trước từng là chiến sĩ. Mọi thao tác của chiến sĩ mới đều được cán bộ tiểu đội, trung đội trưởng hướng dẫn cụ thể, tỷ mỷ.

Trung úy Nông Ngọc Sơn, Chính trị viên Đại đội 10, Tiểu đoàn 9 cho biết, đại đội huấn luyện gần 130 chiến sĩ mới. Để bộ đội yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, cán bộ từ tiểu đội trưởng đến đại đội làm tốt công tác đảng, công tác chính trị; nắm lý lịch, trích ngang, hoàn cảnh từng chiến sĩ, phân công cán bộ gặp gỡ, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ của bộ đội; kịp thời động viên, giúp đỡ chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân ngũ.

Chiến sĩ Trương Văn Tiến (SN 2003), dân tộc Sán Chí, quê ở xã Lệ Viễn (Sơn Động), nói: “Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, là lao động chính nhưng thực hiện nghĩa vụ công dân, em tình nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ. Bố mẹ ở nhà tuy vất vả nhưng vẫn động viên em cố gắng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày đầu quân ngũ thật dài bởi tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm song cũng là kỷ niệm khó quên với em và đồng đội”.

Trung đoàn 2 được Sư đoàn 3 giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 450 chiến sĩ mới. Những ngày đầu ở môi trường quân ngũ, trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, các chiến sĩ bước đầu làm quen với môi trường mới với những chiếc chăn được gấp vuông vức, gọn gàng; quần áo, khăn mặt phơi phẳng phiu, ngăn nắp.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Huy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, yên tâm công tác, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm chu đáo nơi ăn nghỉ của bộ đội; chỉ đạo các đơn vị chủ động củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Quá trình tiếp nhận vừa bảo đảm chu đáo, vừa tạo tâm lý thoải mái cho chiến sĩ mới phấn khởi, yêu mến đơn vị ngay từ ngày đầu vào đơn vị.

Cán bộ Trung đoàn 141 nắm bắt tâm tư, tình cảm chiến sĩ mới.

Trung úy Giáp Quang Hòa, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 cho biết: “Việc cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với chiến sĩ mới đã giúp anh nắm bắt được tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ, hoàn cảnh gia đình, từ đó kịp thời động viên tư tưởng, củng cố tinh thần cho chiến sĩ mới”.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Minh Hiếu (SN 2005) quê ở xã Hương Sơn (Lạng Giang) đang huấn luyện tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 bộc bạch: “Trước ngày lên đường, em đã tìm hiểu về môi trường quân đội nhưng không tránh khỏi lo lắng, bỡ ngỡ. Thế nhưng, được sự quan tâm của cán bộ, em rất an tâm và tự tin, sẵn sàng cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ”.

Còn chiến sĩ Ninh Văn Bộ (SN 2004), quê ở xã Bình Sơn (Lục Nam), những ngày đầu tư tưởng còn nhiều trăn trở nhưng được sự động viên kịp thời của cán bộ các cấp, Bộ đã hoàn toàn yên tâm với niềm tin phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những tuần đầu, tháng đầu quân ngũ.

Bằng những cử chỉ, hành động thân thiện, việc làm mẫu mực của đội ngũ cán bộ các cấp, những ngày đầu quân ngũ của chiến sĩ mới ở Sư đoàn 3 đã và đang tạo niềm tin yêu về một gia đình mới đầm ấm, thân thương. Để rồi tất cả cùng chung sức phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách thiêng liêng của người quân nhân, cao hơn cả là bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bài và ảnh: Khương Doãn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/399194/am-tinh-dong-doi-trong-ngoi-nha-chung-ngay-dau-quan-ngu.html