3 họa sĩ trẻ làm triển lãm về thảm thực vật Đà Lạt

Không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, 'Những trường thị giác' còn là hành trình khám phá vẻ đẹp tinh tế, sức sống rực rỡ về thiên nhiên Đà Lạt qua góc nhìn của 3 họa sĩ trẻ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My.

3 họa sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Hà My và Phạm Xeen (từ trái qua)

Triển lãm Những trường thị giác - Chương I: Sinh cảnh trưng bày 35 tác phẩm của 3 nghệ sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My. Đây là kết quả của trại sáng tác mỹ thuật được thực hiện từ tháng 9/2023 với chủ đề về thiên nhiên, khung cảnh núi rừng Đà Lạt, kiến trúc Pháp cổ và đặc biệt là thực vật bản địa.

Trong suốt thời gian tham gia trại sáng tác, 3 họa sĩ đãcó chuyến du ngoạn về không gian hoài cổ kiến trúc Pháp xưa để khám phá vẻ đẹp tinh tế, sức sống rực rỡ của thiên nhiên Đà Lạt. Từ đó, họ đưa công chúng bước vào chuyến phiêu lưu về thảm thực vật của Đà Lạt qua góc nhìn nghệ thuật.

Tác phẩm của Phan Thị Thanh Nhã

Phan Thị Thanh Nhã là một nhà thực vật học kiêm họa sĩ. Cô là một trong số ít những người trong khu vực châu Á theo đuổi cả 2 lĩnh vực về khoa học và nghệ thuật của thực vật. Qua lăng kính của Thanh Nhã, người xem như đi vào những lớp bóc, tách và từng giai đoạn phát triển của mỗi loài cây. Hơn 10 tác phẩm thực vật họa của Thanh Nhã như tạo nên một bản đồ nghiên cứu cho quần thể xanh tại một khu biệt thự cổ ở Đà Lạt vốn đã tồn tại gần một thế kỷ.

Hà My là một trong số ít những họa sĩ trẻ theo đuổi thể loại Trung Quốc họa. Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm của cô có thể khiến người xem cảm nhận được vẻ đẹp khi màn sương tan dần, các sinh vật trở mình và hiện lên rõ nét. Dàn cây rạng đông lấp lánh dưới ánh nắng sớm, bông súng bẽn lẽn san sát bên mặt hồ, khóm chuỗi ngọc óng ánh như tên gọi của chúng... Những mảng sáng và các đốm trắng tượng trưng cho những giọt sương sớm đã được nữ họa sĩ lột tả rất uyển chuyển, thanh thoát.

Họa sĩ Phạm Xeen tốt nghiệp chuyên ngành Lụa tại ĐH Mỹ thuật TPHCM và anh đã sử dụng những kỹ thuật trên lụa để vẽ với sơn dầu, tạo nên hiệu ứng mờ nhòe đặc trưng cho những bức tranh. Trong tác phẩm của anh, mọi thứ như được lọc qua một lớp sương mù, toàn bộ khung cảnh hiện ra từ từ… Những vệt loang trên toan của Phạm Xeen là một không gian không xác định, mơ màng với những các ký ức phân mảnh; những sinh hoạt, sinh cảnh lấp ló dưới những cơn mưa, vệt nắng…

Họa sĩ Phạm Xeen bên tác phẩm của mình

Chia sẻ tại khai mạc triển lãm trong vai trò của Ban Tổ chức, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, cô rất vui khi sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người trong giới mỹ thuật và cả những khán giả trẻ yêu hội họa. Chính vì thế, cô và các cộng sự ấp ủ về kế hoạch sẽ tổ chức một trại sáng tác mang tầm vóc quốc tế vào năm sau tại Đà Lạt với sự tham gia của các họa sĩ thực vật học của khu vực và thế giới. Hoạt động nhằm góp phần quảng bá về vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố cao nguyên, qua đó thúc đẩy du lịch cho Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung.

Triển lãm Những trường thị giác - Chương I: Sinh cảnh diễn ra từ ngày 9/12/2023 đến hết ngày 21/2/2024 tại Phòng tranh Le Lyceé (số 2 Lê Lai, phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Bảo Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/3-hoa-si-tre-lam-trien-lam-ve-tham-thuc-vat-da-lat-20231210214519318.htm