Phần Lan lạnh kỷ lục, nước sôi hất lên không trung đóng băng ngay

Nhiệt độ thấp kỷ lục ở Phần Lan trong tuần này đã truyền cảm hứng cho một du khách trong chuyến đi đến Bắc Cực để thử một trò mà anh ta tò mò từ lâu: Hất nước sôi lên không trung khi bên ngoài cực kỳ lạnh.

Du khách thấy một đám mây băng giá ngay khi hất nước sôi lên không. Ảnh: Reuters.

Đây không phải là điều nên thử trừ khi nhiệt độ ở mức lạnh mà hầu hết các nơi trên trái đất hiếm khi hoặc không bao giờ nhìn thấy.

Lauri Untamo, một giám đốc bán hàng 49 tuổi đến từ miền nam Phần Lan, đang đi nghỉ cùng bạn bè ở vùng Lapland nơi được coi là quê hương của ông già Noel ở Phần Lan thì nhiệt độ giảm xuống âm 30 độ C (-22°F) vào ngày đầu năm mới.

Untamo nói với Reuters: "Tôi đã xem video về thủ thuật này trên mạng xã hội hoặc YouTube và biết nó có thể thực hiện được nhưng chưa bao giờ có sương giá phù hợp để thử ở nhiệt độ âm 30 độ trở lên".

Anh đã đun sôi nước trong cabin của mình, nhanh chóng mang ra ngoài và ném nó theo hình vòng cung trên đầu - anh vẫn sống sót mà không bị bỏng vì nước ngay lập tức biến thành một đám mây băng giá.

Các quốc gia Bắc Âu đã chứng kiến thời tiết cực lạnh trong vài ngày qua, với nhiệt độ thấp nhất trong 25 năm ở mức âm 44,3 độ C (-47,74°F) được ghi nhận vào thứ 5/1 tại Enontekio, gần Bắc Cực hơn so với Pyhatunturi nơi Untamo đang ở.

Bất chấp thời tiết băng giá, Untamo và nhóm bạn của anh vẫn tận hưởng các hoạt động ngoài trời như trượt tuyết kiểu Bắc Âu và đi bộ trong những khu rừng phủ đầy tuyết.

Anh nói: "Chúng tôi thậm chí đã nhìn thấy Bắc cực quang trong một vài đêm nên Lapland đã thực sự cống hiến hết mình cho chúng tôi trong tuần này".

Theo V.N/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/phan-lan-lanh-ky-luc-nuoc-soi-hat-len-khong-trung-dong-bang-ngay-1942281.html