Người dân Gaza đột nhập vào các trung tâm viện trợ lấy đồ tiếp tế

Cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cho biết, hàng nghìn cư dân Gaza đã đột nhập vào các nhà kho của Liên hợp quốc hôm Chủ nhật, lấy đi bột mì và các mặt hàng thiết yếu khác.

Một trong những nhà kho nằm ở Deir al-Balah ở trung tâm Gaza, là nơi UNRWA lưu trữ các vật tư do các đoàn xe nhân đạo chuyển đến Gaza từ Ai Cập.

Đoạn phim từ thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza cho thấy những người đàn ông điên cuồng mang các hộp và túi lớn ra khỏi nhà kho, vác lên vai hoặc chất lên xe đạp.

Người dân ở Gaza lấy thực phẩm gần một nhà kho do cơ quan tị nạn Palestine (UNRWA) của Liên hợp quốc điều hành ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 28 tháng 10 năm 2023. Ảnh: REUTERS

UNRWA cho biết trong một tuyên bố: “Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại rằng trật tự dân sự đang bắt đầu bị phá vỡ sau ba tuần chiến tranh và cuộc bao vây chặt chẽ ở Gaza”.

Phát biểu từ Amman ở Jordan, Juliette Touma, Giám đốc truyền thông của UNRWA, cho biết cảnh tượng tại các nhà kho và trung tâm phân phối cho thấy sự tuyệt vọng của người dân. Bà nói: “Đây là dấu hiệu cho thấy người dân ở Gaza đã đạt đến điểm tuyệt vọng. Mức độ thất vọng và tuyệt vọng thực sự rất cao...".

Nguồn cung cấp viện trợ cho Gaza đã bị bóp nghẹt kể từ khi Israel bắt đầu ném bom khu vực đông dân cư của người Palestine để đáp trả cuộc tấn công chết người của nhóm chiến binh Hamas vào ngày 7 tháng 10.

Bà Touma cho biết UNRWA đã buộc phải giảm quy mô hoạt động nhân đạo tại khu vực đông dân cư vì không thể phân phối nhiên liệu cho một số cơ sở y tế. Bà cho biết UNRWA chưa nhận được bất kỳ nguồn cung cấp bổ sung nào vào Chủ nhật.

Bà nói: “Những nguồn cung cấp đó rất ít và không đáp ứng được nhu cầu to lớn trên thực tế. Chúng tôi đang yêu cầu cung cấp nguồn cung cấp nhân đạo tiêu chuẩn và thường xuyên, bao gồm cả nhiên liệu và tăng số lượng xe tải trên các đoàn xe này".

UNRWA cho biết khả năng giúp đỡ người dân ở Gaza của họ đã hoàn toàn bị hạn chế bởi các cuộc không kích khiến hàng chục nhân viên của tổ chức này thiệt mạng.

Touma nói: “59 đồng nghiệp tại UNRWA đã thiệt mạng trong chiến tranh. Đây chỉ là con số mà UNRWA có thể xác minh và xác nhận. Đáng buồn thay, số đồng nghiệp thiệt mạng trên thực tế có thể cao hơn. Chúng tôi cũng có báo cáo về những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát".

Ngay cả trước cuộc xung đột, tổ chức này đã cho biết hoạt động của mình đang gặp nguy hiểm do thiếu kinh phí.

Được thành lập vào năm 1949 sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel đầu tiên, UNRWA cung cấp các dịch vụ công bao gồm trường học, chăm sóc sức khỏe và viện trợ nhân đạo ở Gaza, Bờ Tây, Jordan, Syria và Lebanon.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-gaza-dot-nhap-vao-cac-trung-tam-vien-tro-lay-do-tiep-te-post270450.html