Mua rượu biếu bố vợ dịp Tết, tôi bị mắng không tiếc lời

Mang rượu sang biếu bố vợ dịp Tết, tôi bị mẹ vợ mắng. Vợ tôi biết chuyện cũng mặt nặng mày nhẹ.

Tôi và vợ lớn lên bên nhau từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã. Thời thơ ấu, nhà tôi và nhà cô ấy trong cùng một khu tập thể nên thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Gia đình tôi rất gia giáo, nghiêm khắc, ngược lại gia đình cô ấy sống cực kỳ thoải mái, vui vẻ. Trong khi tôi bị bố mẹ quát mắng vì được 8 điểm Toán thì vợ tôi lại được bố cô ấy bế tung lên cao, khen ngợi hết lời chỉ vì cô ấy đạt mức điểm trên trung bình.

Cuộc sống vui vẻ, tràn ngập tiếng cười của nhà vợ khiến tôi mơ ước từ bé. Cầu được ước thấy, lớn lên tôi thực sự trở thành con rể của bố mẹ cô ấy. Vốn dĩ tôi đã thích bố vợ từ nhỏ, lớn lên lại càng ngưỡng mộ ông. Nhìn cách ông xử lý vấn đề khéo léo, đem chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tôi rất nể phục.

Bố vợ tôi thích uống rượu và tửu lượng cũng tốt. Ngày nào cũng một vài chén, còn lúc nhà có công có việc thì vài chén. Uống vào càng vui, cười nói rổn rảng. Cách đây nửa năm, bố vợ bị viêm loét dạ dày, nhiễm HP, cần phải uống thuốc kết hợp với kiêng rượu bia.

Ảnh minh họa.

Song, chỉ được một thời gian, khi hết đau bụng, bố vợ lại ăn uống lại bình thường. Ông tâm sự với tôi rằng, nếu phải cai hết bia rượu, ăn những đồ nhạt nhẽo thì cuộc đời ông đã giảm một nửa vui thú, tâm trạng chán nản, sa sút. Nghe vậy, tôi rất thông cảm, nhưng vẫn phải động viên ông chịu khó kiêng khem.

Gần đây, do có đợt công tác trên miền núi, thấy rượu đặc sản rất ngon, tôi bèn mua về biếu bố vợ uống trong dịp Tết. Nào ngờ, khi vừa mang rượu sang, tôi đã bị mẹ vợ mắng không tiếc lời. Bà nói rằng tôi là kẻ bất hiếu, không có đầu óc, không quan tâm đến sức khỏe của bố vợ, biết bố vợ viêm loét dạ dày mà còn mua rượu sang biếu...

Vợ tôi biết chuyện cũng mặt nặng mày nhẹ, nói tôi vô tâm, thậm chí còn cho rằng tôi biếu rượu là muốn bố cô ấy bệnh nặng hơn. Vợ tôi cho rằng, có rất nhiều cách khiến ông cụ vui nhưng tôi lại chọn cách biếu rượu, hại đến sức khỏe của ông.

Đã mấy ngày rồi vợ giận tôi, vợ chồng tôi không nói chuyện. Vậy thực sự là tôi đã sai hay vợ và mẹ vợ đang làm quá, chuyện bé xé ra to?

Tư Tuyền

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/mua-ruou-bieu-bo-vo-dip-tet-toi-bi-mang-khong-tiec-loi-1952372.html