Mẹ bỉm sữa 3 con quyết làm giàu khi biết chồng ngoại tình

Phát hiện chồng ngoại tình trong tháng ở cữ, chị Nguyễn Thị Kim Mai (37 tuổi, Đồng Nai) quyết chí làm giàu để có tiếng nói trong gia đình.

Tha thứ để giữ bố cho các con

Hôn nhân 19 năm của chị Kim Mai trải qua vô vàn sóng gió. Mỗi lần nhớ lại những vui buồn trong ngần ấy năm, nữ CEO trong lĩnh vực mỹ phẩm không nén được xúc động.

Năm 18 tuổi, chị Kim Mai kết hôn cùng người đàn ông lớn hơn 10 tuổi, sau 8 tháng quen biết.

Chị Kim Mai chọn mở lòng, kể lại 19 năm hôn nhân sóng gió.

6 tháng sau khi cưới, chị Mai mang thai. Trong khi chồng vui mừng, chị lại lo lắng “lấy tiền đâu mà nuôi con”.

“Thời điểm đó, tôi không làm ra tiền, mọi thứ đều phụ thuộc vào chồng. Suốt thai kỳ, chồng tôi không quan tâm, thường đi chơi. Cho nên, tôi càng nhạy cảm, dễ tủi thân hơn”, chị Mai chia sẻ trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa.

Dù không bị ốm nghén và được mẹ chồng thương yêu, chăm sóc nhưng tinh thần của chị Mai vô cùng sa sút.

Đến ngày chuyển dạ, chồng không ở nhà, chị Mai được bố chồng chở vào bệnh viện huyện. Nhập viện từ 7h sáng nhưng đến nửa đêm, chị mới có những cơn đau đầu tiên.

Kể từ lúc này, chị đau như chết đi sống lại, chỉ biết bò quanh phòng sinh. Lúc lên bàn sinh, chị phải cắn môi đến chảy máu mới sinh được bé gái nặng 3,5kg.

Nhà mẹ chị rất nghèo, không có điều kiện rước chị về ở cữ. Đúng lúc này, mẹ chồng nhập viện mổ u nang. Mẹ chị đến ở nhà thông gia để chăm sóc con gái và cháu ngoại.

Rơi vào hoàn cảnh éo le, bản thân lại không làm ra tiền, chị Mai hành xử rất thận trọng, tránh điều tiếng cho mẹ.

“Nhiều lần tôi còn không dám lấy 50 nghìn đồng bỏ vào túi, sợ nhà chồng nghĩ tôi mang tiền cho mẹ ruột”, chị Mai rơi nước mắt.

Quá khứ khiến mẹ bỉm 3 con nước mắt giàn giụa.

Cảnh nhà ngày càng khánh kiệt, chồng chưa biết lo làm ăn, con đầu được 2 tuổi thì chị Mai có thai bé thứ hai. Lúc này, chồng lại nghi ngờ chị ngoại tình nên hôn nhân phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Để chứng minh trong sạch, chị cắt tay tự tử. Lúc thập tử nhất sinh, chị Mai được anh họ đưa đi cấp cứu.

Vượt qua sóng gió, chị Mai những tưởng hôn nhân sẽ êm ấm hơn. Thế nhưng, 1 tháng sau khi sinh con gái thứ hai, chị bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình.

“Anh ngoại tình với mối tình đầu, người này đang sống ở Canada. Tôi rất sốc và đem chuyện này cho ba mẹ chồng phân xử.

Ba mẹ rất thương tôi và biết con trai sai nên cũng la. Lúc đó, tôi nói với chồng: Em không cản đường cản lối anh đi, nhưng nếu anh quyết định đến với người ta, khi anh quay lại, mẹ con em sẽ không còn ở đây nữa.

Trước sự quyết liệt của tôi, anh xin lỗi và hứa sửa chữa lỗi lầm. Sau chuyện đó, tôi mới có được 0,1% tiếng nói trong gia đình”, chị Mai chia sẻ.

Bản thân từng lớn lên mà không có bố, chị Mai sợ các con rơi vào hoàn cảnh thiếu tình thương. Thế nên, chị tha thứ cho chồng và quyết tâm tự chủ về kinh tế, tìm vị thế cân bằng trong hôn nhân.

Tự mua đất xây nhà

Dù cố gắng làm việc nhưng cảnh nhà chị Mai vẫn khó khăn chồng chất. 6 năm sau, chị mang thai lần thứ ba.

Khi thai nhi được 28 tuần, bác sĩ chẩn đoán em bé có khả năng bị bệnh down. May mắn, khi lên TP.HCM khám lại, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ sĩ kết luận thai nhi không có dấu hiệu bất thường.

Chồng chị Mai dần thay đổi, chịu khó làm việc, quan tâm vợ con nhiều hơn. Điều này giúp chị vững tin, có một thai kỳ mạnh khỏe.

Tuy nhiên, ở lần sinh này, em bé quá to và bị ngộp nên bác sĩ chỉ định phải sinh mổ. Nhìn thấy con dâu mệt mỏi sau sinh, bố chồng chị Mai nói: “Đừng đẻ nữa nha con”.

Em bé được 1 tháng tuổi, chị Mai đã phải làm việc trở lại. Đến khi bé được 9 tháng, chị quyết định chuyển sang bán quần áo.

Gặp muôn vàn khó khăn, dù suy sụp nhưng chị Kim Mai luôn nỗ lực vượt qua.

Chị Mai nhớ: “Để nuôi được 3 miệng ăn cùng lúc, tôi nghĩ buôn bán mới có thu nhập tốt hơn. Tôi bàn với chồng, tiết kiệm tiền, lấy vốn kinh doanh quần áo. Không ngờ, thời đến, việc buôn bán rất thuận lợi.

Năm 2019, tôi mua được mảnh đất 560m2 ở mặt phố. 8 tháng sau, tôi xây nhà 2 tỷ đồng, mở thêm một tiệm bách hóa 2,5 tỷ. Chồng tôi còn bất ngờ, không nghĩ vợ có nhiều tiền đến vậy”.

Kinh doanh dần ổn định, chị Mai mở rộng bán thêm nhiều sản phẩm khác, trong đó có mỹ phẩm.

Sau bao khó khăn, chị cứ nghĩ mọi thứ đã hanh thông nhưng biến cố lại ập đến. Chồng chị bị bệnh, phải phẫu thuật nhiều lần. Suốt 4 tháng ở bệnh viện, chị vừa chăm chồng vừa làm việc qua mạng.

Lúc này, kinh tế không gặp khó khăn nhưng chính chị lại suy sụp, bởi chồng chị mất khả năng đi lại.

Dù vậy, mẹ bỉm 3 con cố giấu mệt mỏi vào trong, động viên chồng vượt qua bạo bệnh. Chị tin bản thân đã lựa chọn tha thứ cho chồng trong quá khứ thì chẳng còn khó khăn nào có thể mang anh rời xa vợ con.

Ngọc Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-su-me-bim-sua-tap-177-me-3-con-lam-giau-sau-khi-biet-chong-ngoai-tinh-2140205.html