Cụ bà 99 tuổi có 100 chắt

Chỉ ít tháng trước sinh nhật 100 tuổi, cụ Marguerite Koller nhận tin vui khi đón chắt thứ 100.

Cụ Koller bên vợ chồng cháu gái và chắt thứ 100. Ảnh: NBC Philadelphia

Theo NBC 10 Philadelphia, cụ Koller từng suýt trở thành nữ tu thời trẻ. Tuy nhiên, cuối cùng Koller đổi ý và kết hôn với chồng là ông William năm 1942 - ngay trước Thế chiến thứ hai. "Tôi nghĩ rằng mình là người thật may mắn", cụ bà 99 tuổi sống ở Blue Bell, ngoại ô Philly cho biết.

Koller hiện là góa phụ. Cụ là mẹ của 11 đứa con và bà của 56 đứa cháu. "Ban đầu, tôi dự định sinh 12 đứa con. Nhưng khi bắt đầu đẻ chúng ra, tôi không còn chắc mình muốn sinh nhiều như vậy nữa", Koller từng nói với WPVI hồi năm 2015.

Bản thân Koller là con một. Cụ bà từng nộp đơn xin vào sống trong tu viện khi còn là một học sinh trung học. Tuy nhiên, cụ ông William thuyết phục Koller từ bỏ ý định này. "Tôi muốn có một gia đình đông đúc con cháu. Là con một rất khó khăn, rất cô đơn", cụ bà người Pennsylvania cho hay.

Gia đình đông đúc con cháu chắt của cụ Koller. Ảnh: NBC Philadepphia

Cháu gái cụ Koller, đồng thời là mẹ chắt thứ 100 của cụ, Christine Balster, nói với đài NBC rằng cô và chồng đặt tên cho con là Koller William, nhằm tôn vinh cụ ông của đứa trẻ.

Cụ Koller sinh năm 1922. Cụ sẽ tổ chức sinh nhật tròn 100 tuổi vài tháng nữa. "Bà là một phụ nữ đáng yêu, ngọt ngào. Nhưng bà cũng rất mạnh mẽ nên mới tạo ra được di sản tuyệt vời trải dài qua bốn thế hệ thế này", Balster nói.

Tùng Anh (Theo NY Post)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cu-ba-99-tuoi-co-100-chat-172220813145448781.htm