60.000 người Israel phải rời bỏ quê hương vì các cuộc tấn công của Hezbollah

Chỉ một ngày sau khi cuộc xung đột tại Gaza nổ ra vào năm ngoái, lực lượng Hezbollah cũng nổ súng phát động một cuộc chiến khác tại biên giới phía bắc Israel, buộc người dân sống trong khu vực phải lập tức sơ tán.

Theo dự kiến, cuộc di tản chỉ kéo dài nhiều nhất là vài tuần. Nhưng khi Israel phản công đáp trả Hamas ở Gaza, cuộc giao tranh với Hezbollah vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Từ một trại tị nạn bên bờ biển ở miền bắc Israel, cặp vợ chồng Shay và Reut Hanegbi có thể nghe thấy tiếng nổ khi tên lửa được bắn từ Lebanon về phía quê hương của họ ở biên giới, nơi chỉ cách đó 6 km. Họ là hai trong số khoảng 60.000 người Israel đã phải rời khỏi quê hương kể từ tháng 10 năm ngoái, khi Hezbollah bắt đầu tấn công Israel.

Người dân Israel sống trong các trại tị nạn. Ảnh:

Anh Reut Hanegbi, 38 tuổi, cho biết một tên lửa rơi xuống sân sau của họ, khiến họ buộc phải sơ tán ngay sau đó. Con gái 11 tuổi cũng đã chuyển trường ba lần chỉ trong vòng 6 tháng.

“Chiến sự cứ tiếp diễn mãi mà chưa kết thúc. Nhiều ngôi nhà và trang trại đã bị phá hủy. Đây là cuộc giao tranh tồi tệ nhất trong gần hai thập kỷ”, anh Hanegbi nói.

Hôm 1/4, một cuộc tấn công của Israel ở Damascus đã giết chết 2 tướng Iran và 5 cố vấn quân sự, trong đó có ít nhất một thành viên Hezbollah, khiến Iran thề sẽ đáp trả. Trong khi đó, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết Israel đã chuẩn bị “cho mọi tình huống có thể xảy ra”, như những gì đã xảy ra trong cuộc giao tranh vào năm 2006.

Đối với người dân Israel đang phải sơ tán, đây là một tin xấu vì họ đang chịu đựng nhiều sự thiếu thốn ở các trại tập trung và không biết bao giờ mới có thể trở về nhà.

Ngay cả khi được trở về nhà, họ chưa chắc đã an toàn. Có nhiều khả năng Hezbollah thực hiện một cuộc tấn công tương tự như cuộc tấn công của Hamas, khi các các tay súng đã khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng đồng thời bắt giữ 253 con tin, bao gồm cả trẻ em.

Đây là một thực tế Israel không thể chấp nhận. Các nhà lãnh đạo Israel đang có ý định đẩy Hezbollah trở lại biên giới, nhưng câu hỏi đặt ra là họ nên làm thế nào.

Hôm 31/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố trước báo giới rằng vũ lực không phải là lựa chọn đầu tiên của ông.

"Tôi muốn đạt được hòa bình bằng con đường ngoại giao Nhưng nếu không được, chúng tôi sẽ làm điều đó bằng cách khác”, ông Netanyahu nói, đồng thời hứa sẽ giúp nhưng người dân di cư trở về nhà an toàn.

Bên kia biên giới Lebanon, khoảng 90.000 người cũng đã phải sơ tán. Cuộc pháo kích của Israel đã khiến 270 chiến binh Hezbollah và khoảng 50 thường dân thiệt mạng. Ở Gaza, con số thương vong lên tới 33.000. Khoảng 2,3 triệu dân cũng đã phải rời bỏ quê hương để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/60000-nguoi-israel-phai-roi-bo-que-huong-vi-cac-cuoc-tan-cong-cua-hezbollah-post1087065.vov