Y bác sĩ kiêu căng, lơ bệnh nhân, buộc người nhà phải mang rắn độc đến

Lẽ ra bệnh nhân phải được cấp cứu ngay khi đưa vào bệnh viện, nhưng nhân viên y tế lại không quan tâm!

Nạn nhân là anh Suri, 21 tuổi sống tại tỉnh Ubon Rtchathani, phía đông bắc Thái Lan được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu, mất nhiều máu do bị rắn độc cắn. Tới bệnh viện, lẽ ra đội ngũ nhân viên y tế phải cấp cứu ngay cho bệnh nhân nhưng lại tỏ ra hờ hững không mấy quan tâm, mặc bệnh nhân ngất lịm vì nọc độc phát tán. Vết thương của anh Suri không được xử lí kịp thời, nọc độc bắt đầu chạy khiến vết thương sưng tấy, đỏ ửng rồi chuyển sang tím ngắt.

Anh Suri được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu, mất nhiều máu do bị rắn độc cắn. (Ảnh: Internet)

Mặc cho người nhà của anh Suri nháo nhác, cuống cuồng năn nỉ y tá cứu chữa và khẳng định anh Suribị rắn độc cắn nhưng chẳng ai tin, họ cho rằng đây chỉ là vết thương do rắn nước để lại, không có gì nguy hiểm.

Nhiều người hiếu kỳ đến xem con rắn hổ mang chúa khổng lồ. (Ảnh: Internet)

Quá sốt ruột và phẫn nộ với thái độ thiếu trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế này, người thân của anh Suri đã tức giận lôi con rắn độc quẳng xuống sàn và hét lớn: "Đây là rắn hổ mang chúa, nọc độc của nó rất mạnh, các người định để chết người hay sao?"

Hổ mang chúa là loài có chiều dài nhất thế giới và có nọc cực độc. (Ảnh: Internet)

Chỉ khi nhìn thấy con rắn to lớn bị buộc chặt miệng bằng dây chun, nằm cuộn tròn dưới sàn nhà, những y tá này mới tá hỏa chạy đi báo bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Anh Suri được tiêm huyết thanh và xử lý vết thương ngay sau đó.

Được biết, con rắn độc được xác định là rắn hổ mang chúa, dài 1m2, có nọc cực độc. Người thân của anh Suri đã bắt đem về ngâm rượu. Người dân ở đây nói rằng việc gặp hổ mang chúa là hết sức bình thường nhưng con rắn to như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Theo Thethaovanhoa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/y-bac-si-kieu-cang-lo-benh-nhan-buoc-nguoi-nha-phai-mang-ran-doc-den-163563/