Xuyên đêm xem rước 'ông lợn' hàng tạ tại làng La Phù

Hàng năm cứ vào ngày 13 rạng sáng 14 tháng Giêng (Âm lịch), người dân xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại tổ chức lễ rước 'ông lợn'.

Lễ hội rước lợn là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ nước.

Việc trang trí "ông lợn" sẽ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng và đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay.

"Ông lợn" nặng hơn 200 kg được khiêng bởi những thanh niên trai tráng của làng.

"Ông lợn"được trang trí ở nhiều vị trí như mũi, mắt, tai, đầu, đuôi và 4 chi.

Năm nay, làng La Phù lựa chọn được 17 "ông lợn" tham gia tế lễ.

Đi đầu là hai lá cờ đại, tiếp đó là đội nhạc kèn, múa lân và bàn lễ với đủ đồ thờ như cây đèn, ống hoa, mâm ngũ quả, chè oản và đỉnh hương trầm nghi ngút rồi đến quả xôi.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân tới xem.

Khoảng 20h, "ông lợn" được khiêng đến trước cổng đình La Phù để chuẩn bị làm lễ tế.

Màn bắn pháo hoa làm cho lễ hội càng rộn ràng hơn với những tiếng reo hò của người dân.

Người dân đứng san sát nhau nhìn "ông lợn" được rước vào làm lễ.

Đến 0h, các cụ cao niên bắt đầu làm lễ tế, thời gian kéo dài đến 1 hoặc 2h sáng ngày hôm sau.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/xuyen-dem-xem-ruoc-ong-lon-hang-ta-tai-lang-la-phu-10273778.html