Xúc động với tâm thư xin lỗi vợ sau lần phản bội của chồng đảm đang

Câu chuyện xảy ra khi anh tới siêu thị để mua hàng, và bị ấn tượng bởi tấm lưng của một người phụ nữ với vẻ bề ngoài quyến rũ đến khó cưỡng.

Anh là một phát ngôn viên kiêm diễn viên. Trong một buổi đi siêu thị, anh vô tình nhìn thấy tấm lưng của một người phụ nữ, và ngay lập tức trái tim anh đã thổn thức và anh có suy nghĩ phải tán tỉnh bằng được cô ấy, để có những buổi hẹn lãng mạn.

Cô gái xinh đẹp trong siêu thị khiến Jason điêu đứng (ảnh Brightside).

Nhưng thật bất ngờ, người phụ nữ đó chính là vợ anh. Khi nhận ra đó chính là người phụ nữ đang sống với mình hàng ngày, người chồng cảm thấy vô cùng tội lỗi, vì tấm lưng quen thuộc nhưng bỗng chốc trở thành "của lạ" trong mắt một ông chồng.

Những bình luận của cộng đồng mạng, thể hiện sự ủng hộ đáng yêu của anh chàng Jason.

Sau đó, anh đã về nhà và viết một bức thư đăng tải lên mạng xã hội facebook, kể về khoảnh khắc phản bội của mình, và người phụ nữ có “tấm lưng lạ” trong siêu thị. Bài viết của anh nhanh chóng nhận được hơn 300.000 lượt thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Rất nhiều cộng đồng mạng đã ủng hộ sự đáng yêu của chàng, và cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với hai vợ chồng.

Jason Hewlett và vợ (Ảnh: Business Insider)

Được biết, nhân vật chính trong bức tâm thư nhân lỗi với vợ chính là vợ chồng Jason HewlettJason. Anh là một phát ngôn viên kiêm diễn viên người Mỹ.

Dưới đây là bài viết của Jason, đã được chính anh đăng tải lên Facebook.

"Thật là xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng ngày hôm nay, tôi cho rằng mình đã phản bội vợ. Để giải thích cho lời thú tội trên, tôi xin nói rằng, tôi đã tới siêu thị Target để mua một số thứ của đàn ông như: nhíp tỉa lông mày, cắt móng chân, máy cạo râu...

Khi ra đến quầy tính tiền, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ này và bị đổ gục ngay lập tức. Tôi thầm nghĩ rằng: “Thật may mắn cho anh chàng nào vớ được cô ấy”. Nhưng tôi lại nhận ra sự thật phũ phàng rằng, đó chính là vợ tôi.

Bạn biết đấy, thật không ngờ được rằng người phụ nữ của tôi lại có thể đến cùng địa điểm với tôi, chỉ khác là bằng một chiếc xe hơi khác mà thôi. Lúc ấy có một người khác đứng giữa tôi và cô ấy, nên tôi chỉ nhắn tin điện thoại cho cô ấy rằng: “Em đang đi mua gì vậy, em yêu của anh?” Nhưng không có gì có thể thu hút được sự chú ý của cô ấy, cô ấy vẫn tiếp tục mải miết mua đồ...

Tôi từ bỏ việc bắt chuyện với vợ và thay vì nhảy vào hỏi han, thì tôi chỉ đứng âm thầm quan sát từ xa. Trước hết, lại phải thừa nhận rằng, tôi ngạc nhiên vì sự xinh đẹp của cô ấy. Mặc dù khuôn mặt ấy xuất hiện trước tôi hàng ngày, nhưng hôm nay khi cùng đứng ở đây, thì tôi đã nhìn cô ấy với một ánh mắt khác và hoàn toàn "gục ngã" trước vẻ yêu kiều của vợ mình. Tôi đã đỏ mặt vì ngượng...

Điều ngạc nhiên thứ hai là cô ấy chẳng hề để ý gì đến tôi. Tôi đánh giá việc này có cả lợi và hại. Lợi là vì cô ấy không có con mắt lang thang “nhòm” người khác như tôi, cho nên sẽ không nhận ra có một thằng đàn ông quái đản đang dán chặt mắt vào đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Nhưng đó cũng là điều hại, nếu như gã đó không phải là tôi thì sao? Chắc tôi phải mua thêm cho nàng ít dụng cụ phòng vệ bên mình quá.

Và còn tệ nữa là, tôi nhận ra rằng, suýt nữa thì tôi đã không có được trái tim nàng, và những nỗ lực mà tôi bỏ ra trong suốt những năm trước có lẽ đã chẳng thể lấy được từ nàng một tiếng "Vâng" cho buổi hẹn đầu tiên. Trong một phút, tôi cảm thấy bỗng dưng thật tuyệt vọng. Nhưng bằng cách nào đó tôi đã tóm được trái tim nàng, mặc cho bao khiếm khuyết mà tôi mắc phải.

Điều ngạc nhiên cuối cùng là tôi quá hài lòng khi nhìn thấy một người vợ độc lập, xinh đẹp, ngọt ngào, khiêm tốn và tuyệt vời như vậy. Và cho đến tận khoảnh khắc cô ấy lấy hết thứ mình cần rồi bước ra khỏi cửa, tôi vẫn chẳng hề mảy may kéo cô ấy lại. Chỉ biết rằng, tôi yêu người phụ nữ ấy biết bao.

Vợ tôi rất hiếm khi vào facebook nên chắc sẽ không xem được bài viết này. Cô ấy sẽ không biết rằng mình đã bị lừa dối ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện với tất cả mọi người, bởi chắc chắn rằng vào một thời điểm nào đó, sẽ có những người có cùng trải nghiệm với tôi dù bằng cách này hay cách khác. Và những khoảnh khắc ấy thật tuyệt diệu.

Bài học cho ngày hôm nay: Hãy thường xuyên nhìn người chúng ta yêu thương bằng ánh mắt khác, bởi điều đó sẽ nhắc nhở rằng, ta may mắn biết nhường nào khi có họ trong cuộc sống."

Lê Tùng (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xuc-dong-voi-tam-thu-xin-loi-vo-sau-lan-phan-boi-cua-chong-dam-dang-d121931.html