Xúc động phút đoàn tụ sau 4 năm bị cướp biển bắt cóc

Nhìn thấy đứa con trai trở về sau 4 năm bị cướp biển Somalia bắt cóc, người mẹ già và người thân không kìm được nước mắt vui sướng.

Khi biết tin anh Phan Xuân Phương (SN 1989, xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) trở về từ tay cướp biển Somalia sau hơn 4 năm bị bắt cóc đòi tiền chuộc, bà con hàng xóm, người thân đều trông ngóng từng phút để được nhìn thấy anh.

Gia đình chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón ngày hạnh phúc nhất trong năm -ngày anh Phương trở về với gia đình.

Bà Lê Thị Hoa mẹ của thuyền viên Phương bị tai biến 2 năm nay nên không thể đi lại, bà vẫn cố vịn vào cửa sổ để đứng lên nhìn ra phía con đường xa đợi con về.

Phút giây mong đợi nhất, thuyền viên Phương trở về trong vòng tay của bạn bè, người thân vỡ òa trong hạnh phúc.

Thuyền viên Phương ôm chặt người thân nghẹn ngào rơi nước mắt

Người mẹ ôm thật chặt đứa con, bà vẫn không thể tin đây là sự thật.

Thuyền viên Phương hạnh phúc ôm lấy từng người trong gia đình.

Bà con hàng xóm đến chia vui với anh Phương và gia đình.

Cả xóm như mở hội trong ngày đặc biệt - ngày một người trở về từ “cõi chết”.

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/anh-xuc-dong-phut-doan-tu-sau-4-nam-bi-cuop-bien-bat-coc-563858.vov