Xuân thị thành, mùa sẻ chia

Mùa xuân đã bắt đầu chạm ngõ thị thành. Những góc phố, ngả đường của TPHCM bừng lên sức sống rạng rỡ. Các không gian tết truyền thống giữa phố phường mỗi ngày thêm đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa những giá trị tinh thần trọn vẹn, gợi lên bao cảm xúc ấm áp, quen thuộc.

Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những ngày nhộn nhịp chuyển bước vào xuân cũng là mùa yêu thương, mùa sẻ chia. Người người tỏ bày lòng yêu thương với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và với cả người khó khăn, kém may mắn. Nét đẹp của sự sẻ chia, nghĩa tình trọn vẹn góp thêm năng lượng, tiếp thêm động lực cho thành phố trước một chặng đường mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cùng lãnh đạo quận Bình Thạnh tham quan gian hàng viết thư pháp tại ngày hội "Hương sắc mùa xuân" năm 2024 do quận Bình Thạnh tổ chức

Cơ sở Văn Tòng (quận 12) thiết kế mỹ thuật linh vật rồng cho đường hoa Nguyễn Huệ năm 2024

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM trao quà 1.500 người khuyết tật, trẻ mồ côi tại TPHCM trong chương trình “Cây mùa xuân thắp sáng lòng nhân ái” sáng 27-1

Trao quà cho 200 trẻ em khó khăn, mồ côi do dịch Covid-19 trong chương trình “Mang xuân đến - Tết cho em” tại lễ hội Tết Việt 2024

Một du khách nước ngoài thích thú với không gian Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

Các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM mặc áo dài biểu diễn ca khúc tết trong ngày hội “Xuân yêu thương” do Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung bướu TPHCM tổ chức

Công nhân mua sắm tết bằng phiếu quà tặng chăm lo do Công đoàn các khu chế xuất - công nghiệp TPHCM hỗ trợ trong chương trình “Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên” Xuân Giáp Thìn 2024

DŨNG PHƯƠNG - THÁI PHƯƠNG - TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xuan-thi-thanh-mua-se-chia-post724654.html