Xuân sớm ở vùng đất khó

Những con đường mới được cứng hóa thuận lợi đã như

Những con đường mới được cứng hóa thuận lợi đã như "chở” mùa Xuân về sớm hơn với một số xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh…

Con đường nội xóm được nâng cấp, mở rộng đã đem đến niềm vui cho người dân xóm Rên, xã Gia Mô (Tân Lạc) trước thềm Xuân mới 2024.

Xóm Trang, xã Gia Mô (Tân Lạc) những ngày cuối năm không khí Tết đến sớm hơn. Những con đường bùn đất ngày nào giờ chỉ còn là ký ức về một thời gian khó của người dân nơi này. Bởi hiện nay không chỉ tuyến đường liên xóm, nội xóm được đầu tư cứng hóa thuận lợi, mà cả những tuyến đường dẫn vào khu sản xuất cũng được đổ bê tông chắc chắn. Giáp Tết nên hộ nào cũng treo cờ Tổ quốc, con đường bê tông trở nên rực rỡ trong sắc đỏ, vàng. Với người dân xóm Trang, 5 năm trở lại đây là một bước ngoặt. Theo bà Cao Thị Nin, Trưởng xóm Trang cho biết: Trước đây, Trang là 1 trong 36 xóm khó khăn nhất tỉnh. Trước năm 2017, đường giao thông trong xóm hoàn toàn là đường đất, đá trắc trở, nắng thì bụi, mưa xuống lầy lội. Bên cạnh đó, chất lượng điện chưa đảm bảo do nhiều hộ phải kéo điện xa, nhưng những năm gần đây, với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, xóm Trang đã thực sự đổi mới.

"Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, đến nay trên 90% đường giao thông trong xóm đã được cứng hóa. Nhờ đó đời sống kinh tế của người dân được cải thiện rõ rệt, với thu nhập bình quân đạt khoảng 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm qua từng năm”, bà Nin chia sẻ.

Chứng kiến sự thay đổi của quê hương mình, ông Cao Viết Long và người dân xóm Trang không giấu nổi niềm vui. Ông Long chia sẻ: "Đường làng, ngõ xóm được cứng hóa thuận lợi như hôm nay là mong ước bấy lâu nay của người dân xóm Trang. Năm vừa rồi, xóm tiếp tục được đổ bê tông đường vào đồi sản xuất. Có đường đẹp thì người dân sẽ phát triển kinh tế rừng hiệu quả hơn, việc tiêu thụ lâm sản vừa thuận tiện, lại được giá hơn. Tết năm nay vì thế sẽ vui hơn năm trước”.

Gia Mô vốn là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Năm 2022, với sự nỗ lực, cố gắng, Gia Mô là 1 trong 8 xã trên địa bàn tỉnh đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đến nay, xã đã được công nhận về đích nông thôn mới. Không chỉ ở xóm Trang, mà bà con xóm Rên, xã Gia Mô cũng được hưởng niềm vui khi con đường bê tông được cứng hóa từ giai đoạn đầu xây dựng nông thôn mới, nay đã được sửa chữa, mở rộng hơn trước.

Ông Bùi Văn Ngôm, một vị cao niên ở xóm Rên cho biết: Từ khi đường vào xóm được đổ bê tông rộng hơn, dày hơn, bà con ai cũng phấn khởi. Mỗi buổi sáng, hầu như hộ nào cũng giữ thói quen quét dọn sân nhà và đoạn đường phía trước nhà mình. Có đường đẹp nên ai cũng tự giác hơn trong việc dọn dẹp vệ sinh, giữ đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp.

Ngược lên vùng cao Đà Bắc, sắc xuân đã hiện lên trên những tán rừng đỏ, trắng sắc hoa. Bên hiên nhà, đào rừng, mận cũng đã bung sắc thắm. Đặc biệt, vực dậy sau những năm tháng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, nhiều "tâm lũ” ngày nào giờ đã khoác lên mình tấm áo mới. Như xã Yên Hòa, trung tâm vùng cao của huyện Đà Bắc, còn nhớ, trận mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10/2017, Yên Hòa là một trong những xã chịu ảnh hưởng nặng nề. Khi đó, tuyến đường trục chính vào trung tâm xã Yên Hòa bị nước lũ tàn phá, hư hỏng hoàn toàn. Để ổn định đời sống người dân, từ năm 2018 đến nay, các cấp chính quyền đã quan tâm đầu tư đường giao thông. Hiện nay, con đường dẫn vào Yên Hòa được cứng hóa thuận lợi.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, người dân xóm Kìa, xã Yên Hòa chia sẻ: Hai năm sau trận mưa lũ lịch sử, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn vì đường giao thông hư hỏng. Đến nay, đường trục chính và các tuyến đường trong xóm được đầu tư ngày càng đồng bộ hơn. Nhờ có đường mà việc kết nối, giao thương hàng hóa ngày càng thuận lợi, giúp người dân nâng cao thu nhập. Theo lãnh đạo UBND xã Yên Hòa, xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình trong năm 2024. Năm vừa qua, xã huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu, trong đó, cứng hóa 11 công trình giao thông, 1 công trình thủy lợi, 1 nhà văn hóa với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Trong những ngày áp Tết, với những con đường giao thông được đầu tư thuận lợi, mùa Xuân về sớm hơn trên những bản làng ở Gia Mô, Yên Hòa và những vùng đất khó khác. Trong ánh mắt, nụ cười đong đầy niềm hân hoan của người dân, một mùa Xuân ấm no, đầy sức sống đang đến gần với nhiều hứa hẹn về sự vươn lên...

Viết Đào

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/186417/xuan-som-o-vung-dat-kho.htm