Xử lý nghiêm tình trạng 'cò' lôi kéo khách tại các điểm du lịch

Một nữ du khách bị chủ cửa hàng mứt Băng Như (số 270 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt) đánh ngất xỉu, phải nhập viện.

Chiều 31/5, Công an phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng tiến hành lập hồ sơ, điều tra vụ việc một nữ du khách bị chủ cửa hàng mứt Băng Như (số 270 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt) đánh ngất xỉu, phải nhập viện trong sáng cùng ngày.

Nạn nhân là chị Trần Ngọc Bích (44 tuổi, trú tại Đồng Nai). Theo đó, chị Bích cùng cháu gái Thái Mỹ Ngọc (17 tuổi) thuê xe máy đi tham quan Đà Lạt. Khi hai dì cháu đang chạy xe trên đường Mai Anh Đào (đoạn gần Thung lũng Tình yêu) thì gặp một người đàn ông chạy xe bám theo chào mời tham quan vườn dâu tây tự hái với giá 20.000 đồng/kg.

Do có nhu cầu mua dâu nên hai nữ du khách đã đi theo người đàn ông trên. Tuy nhiên, thay vì dẫn về vườn dâu, người này đưa chị Bích và cháu gái vào cơ sở mứt - vườn dâu đặc sản Đà Lạt Băng Như (gọi tắt là cửa hàng mứt Băng Như).

Tại đây, nhân viên cửa hàng yêu cầu khách phải mua sản phẩm rồi mới đưa đi tham quan vườn dâu. Vì vậy, chị Bích mua một chai nước cốt dâu tằm với giá 100.000 đồng.

Sau đó, cả hai du khách được đưa ra vườn dâu gần đó để tham quan, chủ vườn cho biết giá dâu tự hái tại vườn từ 150.000 - 180.000 đồng/kg. Bực tức, chị Bích quay lại cửa hàng mứt hỏi chuyện và đề nghị trả lại chai nước cốt dâu tằm.

Trong lúc lời qua tiếng lại, bất ngờ ông chủ cửa hàng mứt Băng Như dùng tay tát vào mặt chị Bích. Người đàn bà đi cùng ông này và một nhân viên cũng xông vào “đánh hội đồng” khiến chị Bích ngất xỉu tại chỗ. Cháu Ngọc chạy thoát và gọi điện báo Công an.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 8 đã mời ông Lương Thế Vinh (chủ cửa hàng Băng Như) lên làm việc. Ông Vinh thừa nhận đã cùng nữ nhân viên đánh chị Bích do chị này dám tát vào mặt vợ ông, đồng thời đứng chỉ tay vào bảng hiệu cửa hàng và nói cửa hàng lừa đảo.

Công an phường 8 cũng đề nghị chị Trần Ngọc Bích đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chụp CT vết thương ở đầu để được theo dõi, điều trị. Vụ việc đang được đơn vị phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt điều tra, xử lý.

Cách đây hơn một tháng, Công an phường 8 cũng ghi nhận vụ việc một “cò” tên Đào Bá Lộc (24 tuổi, ngụ Đà Lạt) hành hung bảo vệ Khu du lịch Thung lũng Tình yêu khi ngăn chặn người này cố tình đưa khách vào khu du lịch nhưng không mua vé.

Sau khi lập hồ sơ, Công an phường 8 đã tạm giữ một xe máy của Lộc, 1 điện thoại di động; đồng thời chuyển hồ sơ tới Công an thành phố Đà Lạt đề nghị điều tra vụ việc.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/xu-ly-nghiem-tinh-trang-co-loi-keo-khach-tai-cac-diem-du-lich/46516.html