Xót xa với chú khỉ bị giam cầm suốt 25 năm trong chiếc 'hang' tăm tối

Vào một ngày giữa tháng 4/2016, khi một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan nhận được thông báo giấu tên, rằng một “khe tường bỏ hoang” có động vật cần sự giúp đỡ, họ không ngờ rằng sự thật lại tệ hại đến vậy.

Các tình nguyện viên của tổ chức liền đi tới khu ổ chuột nghèo nàn tại Bangkok, Thái Lan và tìm đến một căn nhà bị bỏ hoang có khe tường giống như lời miêu tả của người báo tin, họ bất ngờ phát hiện ra đằng sau hàng rào thép kia là cuộc sống địa ngục của một chú khỉ bị chủ nhân giam giữ trong bóng tối suốt 25 năm trời.

Ánh mắt ám ảnh của chú khỉ đáng thương.

Nó đã bị chủ giam cầm trong bóng tối suốt 25 năm qua.

Ngay lập tức các tình nguyện viên đã phá bỏ hàng rào thép, cứu con vật tội nghiệp ra ngoài. Họ còn đặt tên cho chú khỉ này là Joe. Edwin Wiek người sáng lập của Wildlife Friends Foundation Thailand nhớ lại: “Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều động vật bị ngược đãi, nhưng Joe tuyệt đối là trường hợp hiếm gặp. Ảnh chụp vẫn không đủ để hình dung một phần mười mức độ tồi tệ trong đời sống của nó".

Rất may Joe đã được các tình nguyện viên cứu sống.

Được biết, Joe đã bị bắt về làm thú nuôi từ năm 1991. Thế nhưng, thay vì được chủ nhân yêu thương, chiều chuộng như bao con vật nuôi khác, chú khỉ lại bị giam cầm trong khe tường chật chội, tối tăm, ẩm thấp ở một khu ổ chuột. Đáng nói hơn, tuổi thọ của loài khỉ nhiều nhất là 35 năm, vậy mà chú khỉ Joe đáng thương lại bị người chủ độc ác giam giữ trong bóng tối suốt 25 năm qua.

Mỗi ngày, Joe chỉ có thể loanh quanh trong chiếc "hang địa ngục" bé tẹo, bẩn thỉu và đầy chuột. Thứ duy nhất Joe có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài là chiếc hàng rào thép nhỏ xíu chỉ đủ để ánh sáng lọt qua. Khe hở đặc biệt ấy cũng là cứu tinh giúp Joe sống qua ngày nhờ người qua đường tiếp tế cho nước uống, thức ăn. Điều kì lạ là trải qua ngần ấy năm như vậy, không ai nghĩ đến việc muốn cứu Joera ngoài. Nó cũng giống như ngôi nhà trống bị bỏ hoang này vậy, bị mọi người lãng quên, thờ ơ.

Cuộc sống địa ngục của Joe trong chiếc "hang" bé xíu.

Thứ duy nhất nó có thể giao tiếp với bên ngoài là hàng rào thép kia.

Cho đến ngày kia, một người đi đường tốt bụng đi ngang qua chiếc "hang" của Joe và vô tình bị ánh mắt buồn rười rượi của chú thu hút. Khi nhìn vào nơi ở tồi tàn của chú khỉ đáng thương, người này không thể nhẫn nhịn nổi nên đã lập tức liên hệ với tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trên.

Cuộc sống bên ngoài sau khi được giải thoát đối với Joe thật xa vời, lạ lẫm. Do bị giam cầm quá lâu nên Joe đã bị teo cơ và rất sợ đám đông, chú khỉ ấy thậm chí còn không thể tự mình đứng dậy cũng như bước đi bình thường. Cũng vì không được uống nước trong một khoảng thời gian dài nên lúc được đưa ra khỏi "hang", Joe bị mất nước trầm trọng, toàn thân bẩn thỉu và cực kì yếu.

Joe mềm yếu, nhút nhát sau khi được giải cứu.

Sau vài ngày nhận được sự chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe của Joe đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tại, chú khỉ đang dần hòa mình vào cuộc sống hoang dã với các đồng loại của mình. Hi vọng rằng dưới sự bảo bọc của các tổ chức nhân đạo, cuộc đời còn lại của Joe sẽ trở nên tươi sáng hơn và có thật nhiều niềm vui.

Joe khỏe mạnh và nhanh nhẹn trong nơi ở mới.

Hi vọng cuộc đời còn lại của Joe sẽ trở nên tươi sáng hơn và có thật nhiều niềm vui.

Lê Trúc - Theo Thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/xot-xa-voi-chu-khi-bi-giam-cam-suot-25-nam-trong-chiec-hang-tam-toi-178696/