Xoa dịu nỗi đau chất độc da cam tại mái ấm Thiên Phước

Phần lớn các em nhỏ tại mái ấm Thiên Phước thuộc các dạng bệnh: Bại não, não úng thủy nên không có khả năng tự di chuyển, nằm yên một chỗ, tay chân co quắp. Số em còn lại rơi vào dạng bệnh như dow, động kinh, câm điếc, rối loạn hành vi, dị dạng tứ chi, khiếm thị…

Không khí tại cơ sơ 2 của mái ấm Thiên Phước (156 Võ Thị Liễu, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) rộn ràng hơn ngày thường, bởi có sự ghé thăm của đoàn thiện nguyện gồm các bậc phụ huynh và các em nhỏ thuộc Cộng đồng Dạy con trong hạnh phúc của Seroto Foundation. Hơn 20 người trong nhóm cùng phân công nhau thực hiện các nhiệm vụ như: Nấu ăn, dọn vệ sinh cơ sở, tổ chức sinh hoạt vui chơi, múa hát, vẽ, ôm ấp chữa lành cho các bạn nhỏ. Đặc biệt là thực hiện công tác vật lý trị liệu cũng như cho trẻ ăn.

Theo chia sẻ của Sơ Đinh Thị Nhu - người phụ trách công việc chung của cơ sở này thì các trẻ ở Thiên Phước rất cần được massage mỗi ngày, nhằm mục đích duy trì các cơ vận động và phục hồi. Các sơ hướng dẫn cho đoàn những động tác đơn giản để có thể dễ dàng thực hiện với trẻ. Sau buổi vật lý trị liệu, là công tác đút ăn cho trẻ bởi trẻ ở đây không tự thực hiện công việc ăn uống được như những em nhỏ bình thường.

Tổng số tiền ủng hộ hơn 30 triệu đồng của đoàn trao tặng cho mái ấm Thiên Phước ngày hôm nay được quyên góp từ các phụ huynh thuộc Cộng đồng Dạy con trong hạnh phúc, đặc biệt trong đó có nhiều em nhỏ dành trọn số tiền được lì xì trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua để chia sẻ khó khăn cùng các bạn nhỏ đang chịu thiệt thòi bởi ảnh hưởng của chất độc da cam.

Phần đông trẻ được gửi vào cơ sở Thiên Phước đều có hoàn cảnh gia đình éo le và khó khăn. Cha mẹ các em ở xa , đời sống chật vật, không đủ tiền mua vé tàu xe để đến thăm con. Đôi khi có những em tâm sự về nỗi buồn,nhớ nhà, nhớ cha mẹ… Những cái ôm gần gũi, những lời động viên chia sẻ của mỗi tình nguyện viên khi đến với mái ấm sẽ góp phần mang lại niềm tin, hơi ấm và nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh nơi đây.

Rất nhiều chia sẻ của các em học sinh, các phụ huynh sau những khoảnh khắc kết nối yêu thương tại mái ấm Thiên Phước đã cho thấy những giá trị tích cực mà mỗi người nhận được.

Chị Trần Thị Kim Tuyến (trưởng đoàn thiện nguyện) bày tỏ: “Đến với mái ấm Thiên Phước, không chỉ để sẻ chia, xoa dịu nỗi đau chất độc da cam, mỗi tình nguyện viên, các phụ huynh và học sinh còn được rộng mở trái tim, bồi đắp thêm nhiều động lực sống tích cực, biết trân quý hơn những hạnh phúc giản dị đời thường mình đang có”.

Xuân Ngọc - Đình Khoa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xoa-diu-noi-dau-chat-doc-da-cam-tai-mai-am-thien-phuoc-5710371.html