Xin giúp vợ chồng trẻ giữ được đứa con đầu lòng!

Vợ chồng anh Ngô Văn Chung - chị Nguyễn Thị Kim Hiếu (ngụ tổ 9, khu phố 10, P. Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) lấy nhau 3 năm mới có tin vui nên gia đình hai bên đều thấp thỏm trông ngóng. Cơ thể chị Hiếu ốm yếu, trí tuệ chậm chạp, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do một tay anh Chung quán xuyến.

Làm công việc cạo mủ cao su, ngày nào anh cũng rời khỏi nhà từ nửa đêm đến 7 - 8 giờ sáng hôm sau mới nghỉ tay; về đến nhà lại xoay ra nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Không chỉ lo cho vợ bầu, anh còn chăm sóc bà ngoại bị ung thư gan, ông ngoại 72 tuổi nay ốm mai đau. Cả gia đình tá túc trong căn nhà bỏ hoang bên mé rừng cao su, nhờ sư cô và các phật tử góp tiền sửa lại để trú mưa, tránh nắng.

Hồi đầu năm nay, bà ngoại anh Chung trở bệnh nặng rồi qua đời. Mấy tháng sau người cậu ruột tử nạn vì tai nạn giao thông. Gia đình chưa nguôi nỗi đau thì chị Hiếu phải nhập viện vì xuất huyết nặng. Qua thăm khám, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) chẩn đoán thai kỳ hơn 29 tuần tuổi, sản phụ có nguy cơ sinh non và băng huyết sau sinh, yêu cầu nhập viện để theo dõi, nhưng anh Chung không lo được chi phí nên đành đưa vợ về nhà chăm sóc.

Đến tòa soạn báo, anh Chung nghẹn ngào giãi bày: "Ngoài việc cạo mủ, ai kêu gì em cũng làm, mong kiếm tiền đóng viện phí cho vợ. Cả tháng nay mưa gió không có việc, nếu lỡ gặp bất trắc, em biết làm sao cứu được vợ con? Xin các Mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp vợ chồng em qua cơn ngặt nghèo này". Rất mong bạn đọc chia sẻ khó khăn, hỗ trợ anh Chung một khoản chi phí để chăm lo cho vợ con được vuông tròn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM hoặc liên hệ trực tiếp anh Chung ở địa chỉ trên, ĐT: 0973.157.955.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

HỒNG THU

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tu-thien/nhung-manh-doi-bat-hanh/xin-giup-vo-chong-tre-giu-duoc-dua-con-dau-long_152228.html