Xếp hàng hớt tóc, làm đẹp ngày cuối năm

Chỉ cần chịu khó làm việc căng sức trong những ngày giáp Tết, thu nhập của những người hành nghề hớt tóc sẽ bằng một tháng ngày thường.

Với tâm lý năm mới phải tạo nên một diện mạo gọn gàng, tươi trẻ để đi chúc Tết ông bà, gặp gỡ bạn bè, người thân… nên nhu cầu hớt tóc, massage mặt, lột da mặt… của người dân tăng đột biến.

Ngày cuối năm, thợ hớt tóc luôn làm việc căng sức

Nhiều người có thể chịu khó ngồi xếp hàng ở tiệm hớt tóc để chờ đợi đến lượt mình làm đẹp. Vì thế, đây là thời điểm thợ hớt tóc phải làm việc liên tục từ sáng đến tối.

Trẻ em, thanh niên và phụ nữ, ai cũng muốn tạo nên một diện mới gọn gàng từ mái tóc của mình

Anh Hoàng Hùng, chủ tiện hớt tóc Hoàng Hùng (đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cho biết toàn bộ thợ cắt tóc của tiệm anh phải làm việc đến tận 19 giờ ngày 29 Tết mới nghỉ. Đối tượng hớt tóc của tiệm anh Hùng là từ trẻ em, phụ nữ, thanh niên đến người già… Thậm chí, vào những ngày cận Tết, thanh niên và đàn ông trung niên đến đây để chăm sóc da mặt còn nhiều hơn cả phụ nữ.

Tết cũng là thời điểm thanh niên, đàn ông trung niên có nhu cầu làm đẹp tăng đột biến

Tuy làm việc vất vả nhưng sát Tết cũng là thời điểm kiếm bộn tiền của những người thợ hành nghề hớt tóc. Anh Minh Út, một thợ hớt tóc ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ), hồ hởi nói: “Chỉ cần chịu khó làm việc căng sức trong những ngày giáp Tết thì sẽ kiếm được thu nhập bằng một tháng ngày thường”.

Tin- ảnh: Công Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xep-hang-hot-toc-lam-dep-ngay-cuoi-nam-20160207142000032.htm