Xanh lại vùng đất chết

Na Ư là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ai đã từng nghe chuyện về Na Ư cách đây 10 năm sẽ là “phép nhiệm màu” về sự thay đổi tư duy do tác động của một phong trào yêu nước lớn.

Ảnh: Hoàng Long Còn nhớ, năm 2000, báo chí cả nước đã mô tả Na Ư như một vùng đất chết, bởi hầu hết người dân đều buôn ma túy, cảnh nghiện ngập lan tràn. Cô giáo Đỗ Thị Quất từng là một con nghiện khét tiếng nhất vùng, lên lớp trong cơn phê. Chủ tịch xã Vừa Trái Cậy buôn 2,5 kg hêroin trong một thương vụ và 10 kg thuốc phiện. Xã đội Lý A Tú bị đồn biên phòng Tây Trang bắt với hàng chục bánh hêroin. Trong bản lúc đó có tới 11 đối tượng lĩnh án tử hình vì tội buôn bán cái chết trắng, 13 án chung thân, 17 án giam 20 năm, gần 10 người bỏ trốn tránh lệnh truy nã. Trong các xóm ngõ người dân không giao dịch với chính quyền, mặt trận, công an, biên phòng... bỏ bê sản xuất, bỏ hoang nương rẫy, ai cũng nghĩ đến việc đi buôn ma túy, hút thuốc phiện. Trước tình hình đó, Mặt trận cơ sở đã quyết tâm triển khai cuộc vận động toàn dân nói không với ma túy, không trồng cây thuốc phiện, không hút thuốc phiện. Cuộc vận động này dù có ý nghĩa nhưng không được bà con nhân dân hưởng ứng trong những ngày đầu. Điều đó dễ hiểu vì không buôn ma túy thì lấy đâu ra tiền để tiêu xài, hút chích. Cấy lúa, trồng ngô, nuôi trâu bò, trồng cây mận hậu thì biết đến bao giờ mới có tiền mua xe máy... Để cuộc vận động dần đi vào lòng dân, cán bộ Mặt trận đã thay phiên xuống từng nhà dân tuyên truyền thuyết phục, vận động bà con lao động chân chính. Kết hợp với vận động, Mặt trận cùng công an, bộ đội biên phòng liên tục thông báo những bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ ngoan cố buôn bán ma túy. Mặt trận đã phối hợp với các cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở phổ biến cho bà con cách nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, cấy lúa, trồng ngô bằng giống có năng suất cao. Những vụ thu hoạch cho năng suất cao trên rẫy, trên ruộng bậc thang đã làm bừng lên ánh sáng của cuộc sống mới. Từ đây, mọi người sống bằng chính sức lao động của mình, không ai phải chui lủi tránh né công an nữa. Trong làng bản không còn giật mình bởi những bản án tử hình vì buôn ma túy. Để cuộc vận động dần đi vào tiềm thức trong nhân dân, Mặt trận đã phối hợp với bộ đội biên phòng cắt cử cán bộ xuống 6 bản để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân. Cán bộ đã hướng dẫn tận tình, từ việc chọn giống cây, con đến quy trình chăn nuôi, thu hoạch. Kiên trì vận động bà con nhân dân không phá rừng và không vượt biên trái phép. Đây cũng là 2 nội dung mà Mặt trận tổ chức mạn đàm và ký cam kết thực hiện với từng gia đình. Đặc biệt, cuộc vận động kêu gọi những gia đình có con em phạm tội đang bỏ trốn ra đầu thú đã thu được kết quả khả quan. Với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tội phạm trốn truy nã đã nghe theo Mặt trận trở về thành khẩn khai báo, cộng tác với lực lượng công an, bộ đội biên phòng triệt phá những tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia. 10 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cuộc vận động của Mặt trận đã làm thay đổi đời sống của người dân nơi đây. Một vùng đất xanh ngát, thanh bình đang chở che những ngôi nhà mến khách. Các ngõ xóm không còn cắm lá cấm cửa người lạ. Vùng đất chết nay đã được hồi sinh. Lê Tự

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=17686&menu=1367&style=1