Wimbledon – Vòng 3: Vượt qua Montanes, Djokovic "gửi lời chào" đến Hewitt

(TinTheThao.com.vn) - Niềm hi vọng của quần vợt Serbia Novak Djokovic tiếp tục thể hiện một phong độ cao khi giành chiến thắng nhanh chóng trước tay vợt người Tây Ban Nha là Albert Montanes để giành vé vào vòng 4.

Novak Djokovic vẫn đang chứng tỏ sự thất thường của mình trên con đường chinh phục Gland Slam thứ hai trong sự nghiệp của mình. Chật vật ở vòng một, thắng lợi chưa thật sự thuyết phục ở vòng hai, Djokovic đang khiến những người hâm mộ của anh lo lắng. Đối thủ Montanes tại vòng 3 sẽ là đáp án chính xác nhất cho phong độ hiện tại của Nole và anh đã hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ của mình. Montanes là một tay vợt cừ khôi nhưng chỉ là trên mặt sân đất nện sở trường của anh còn ở mặt sân cỏ của Wimbledon thì Montanes chưa bao giờ được đánh giá cao. Gặp Djokovic rõ ràng là một thử thách lớn cho tay vợt người Tây Ban Nha nhưng cũng là cơ hội cho anh chứng tỏ thực lực của mình. Lí thuyết là vậy nhưng thực tế trên sân cỏ Montanes gần như vô hại trước Djokovic, không thể đánh bền tại một mặt sân như Wimbledon và cũng không thể chơ đợi những lỗi đến từ đối thủ khi Djokovic có một ngày thi đấu khá ổn định, Montanes không có một điểm tựa nào để nuôi hi vọng trước hạt giống số 3. Với thế trận áp đảo Djokovic dễ dàng dành được những break point trong những séc đấu để dành thắng lợi chung cuộc 6-1, 6-4 và 6-4 chỉ sau 1h41’ thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Djokovic ở vòng 4 là cựu vô địch Wimbledon Lleyton Hewitt khi tay vợt người Úc đang thể hiện một phong độ rất cao với chiến thắng khá dễ dàng trước Geal Monfils. M.T

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/107970.aspx