Wenger: Tìm niềm vui trong ngày giông bão

Là quà chia tay hay cái móc níu giữ ghế nóng, chiến thắng tại bán kết FA Cup vẫn là chiến quả không tưởng với Arsene Wenger.

Việc Arsenal giành quyền vào chung kết FA Cup trong thế bị dẫn bàn trước Man City xứng đáng là một chuyện lớn tại nước Anh trong ngày hôm qua. Nhưng tất cả chỉ dồn kinh ngạc vào sự phập phụ đến khó tin của thầy trò Pep Guardiola, còn nói Pháo thủ đã chơi tốt thì quả là viển vông.

Nhưng mặc kệ dư luận bàn tán, cách ăn mừng bằng tất cả những gì mình có nói lên Wenger đang sướng phát điên. Những người ghi bàn cho Arsenal đều thật đặc biệt. Một là Nacho Monreal mới chỉ có 1 bàn suốt 5 mùa vừa qua, và hai là Alexis Sanchez, ngôi sao lớn nhất nhưng cũng là người vẫn còn mâu thuẫn với chính Wenger.

Sanchez cứu rỗi Wenger và Arsenal

Hai trường hợp rất ít khả năng cùng tỏa sáng đã lại cháy rực rỡ để vớt vát cơ hội giành danh hiệu duy nhất mùa này của Arsenal. Cùng với đó, Wenger còn có sự trợ giúp của một người bạn đã lâu tuyệt giao: May mắn. Trước khi Sanchez ghi bàn ấn định tỷ số, Man City đã 2 lần đưa bóng rung chuyển khung thành Petr Cech ở hiệp phụ thứ nhất.

Sự tự tin, như những gì Wenger thường nói, là thứ dễ nhất để mất và khó nhất để kiếm lại. Với một đội bóng đã bị bầm dập nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần trong mùa này, thật khó tin Arsenal lại có thể vùng lên vào đúng lúc xuống thấp nhất.

Wenger ca ngợi tinh thần các học trò sau trận đấu, chẳng khác là bao ông đang thầm cảm ơn bản thân đã có thể chịu đựng lâu đến vậy. Trận thua tại Wembley chỉ là một vết đen trong bảng thành tích của Pep Guardiola nhưng lại là 120 phút sinh tử cho sự nghiệp của Wenger. Đó là 2 tiếng đầy run rẩy nhưng rốt cuộc lại vỡ òa trong từng mạch máu.

Wenger thực sự đã lép vế trước Pep

Đây có thể xem là tiêu chí duy nhất đủ sức nặng vào lúc này để xem xét gia hạn với Wenger. Có thể, như người ta vẫn nói, là hồi quang phản chiếu, là phút thăng hoa cuối cùng của người sắp nhắm mắt xuôi tay. Nhưng nếu có cơ may nào cho Wenger ở lại, ông phải nắm thật chắc cơ hội này.

Từ chỗ không có gì đến lúc có thể được tất cả, Wenger dường như đã đi qua cả một kiếp người. Và dù tất cả có là phỏng đoán, Wenger cũng nên vui vì còn một trận chung kết cuối cùng nếu phải chia tay Arsenal. Từ nay cho tới ngày chạm trán Chelsea ở Wembley (27/5), Giáo sư rốt cuộc cũng được an ủi.

Lộc Trần

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/anh/ngoai-hang-anh/wenger-tim-niem-vui-trong-ngay-giong-bao-1850131704.html