Vy Oanh: 'Mọi thứ trong gia đình tôi ngày càng tốt hơn'

Mới đây, chương trình âm nhạc Chân dung cuộc tình đã lên sóng, với chủ đề Tình xanh, liên quan đến những ca khúc về tình yêu nồng cháy của một thời thanh xuân, thời gian yêu đắm say nhất trong mỗi chúng ta.

Vy Oanh: "Mọi thứ trong gia đình tôi ngày càng tốt hơn"

Chương trình tuần này có sự góp mặt của ca sĩ Vy Oanh và ca sĩ Chế Thanh. Tại chương trình, Vy Oanh có nhiều chia sẻ về tình yêu và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình. Cô tâm sự:

"Tuổi xuân nào rồi cũng qua đi nhưng những kí ức một thời thanh xuân sẽ luôn còn mãi và trở thành một phần tâm hồn của mỗi người.

Vy Oanh

Trong những trang ký ức ấy, có những kỷ niệm về một thời yêu nhau với những mối tình mãi xanh dù qua bao năm tháng. Bản thân tôi cũng có những mối tình ngọt ngào thời thanh xuân nhưng đến giờ đã lựa chọn được bến đỗ là ông xã.

Ngày xưa khi còn thanh xuân, trong tâm trí tôi luôn ao ước được gặp chàng hoàng tử đẹp trai với mái tóc bồng bềnh, cưỡi ngựa, nghĩa hiệp ra tay bảo vệ người con gái mình thương.

Những đến khi trưởng thành và va chạm nhiều với cuộc sống thì hình mẫu của người đàn ông lý tưởng trong tôi đã có sự thay đổi rõ nét.

Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều đi theo tự nhiên và duyên số nên mình không đặt ra một hình mẫu quá cụ thể. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi thích mẫu người đàn ông mạnh mẽ và kiểu người của công việc".

Vy Oanh cũng chia sẻ thêm, ông xã hiện tại khác hoàn toàn những gì cô tưởng tượng trước đây. Cô nói:

"Suy nghĩ về một người đàn ông của tôi khi ấy đã khác. Tôi sẽ hạnh phúc khi người đàn ông của mình có trách nhiệm, yêu thương con cái và gia đình. Trong tất cả những sự việc, tôi mong người đàn ông phải đặt gia đình lên hàng đầu. Điều này thì ông xã tôi có, nhưng chỉ mỗi cái này thôi chứ nhiều cái khác không có. Tuy vậy, tôi chọn ông xã vì điều đó".

Nói về thứ còn thiếu ở ông xã của mình, Vy Oanh tâm sự: "Bản thân tôi luôn thích những thứ lung linh và lãng mạn. Nhưng chồng tôi lại không phải tuýp người này mà anh khá thực tế vì bản chất là dân kinh doanh.

Ban đầu mới về chung sống, tôi cũng có nhiều điều không bằng lòng với chồng dữ lắm. Ví dụ, anh ấy là con trai trưởng trong gia đình người Bắc và có những chính kiến khó thay đổi. Nhưng sau một thời gian, tôi lại xem nó rất bình thường.

Đôi lúc cũng giận hờn vu vơ nhưng hiện tại tôi thấy mọi thứ trong gia đình tôi ngày càng tốt hơn".

Chế Thanh: "Tôi khéo léo xử trí và phấn đấu để biến cái tiêu cực thành tích cực"

Về phía mình, ca sĩ Chế Thanh cũng có đôi lời tâm sự về thanh xuân: "Đàn ông râu bước vào yêu đa số đều thất bại ở mối tình đầu, khó khăn và hiếm hoi lắm mới có một mối tình đầu là mối tình vĩnh cửu.

Ngay cả bản thân tôi cũng không được trọn vẹn ở mối tình đầu. Trong lần đầu trải nghiệm con đường yêu còn non nớt, bỡ ngỡ, tôi thất tình và hay lang thang khắp các con đường.

Với tôi, cuộc tình nào cũng có lúc thăng lúc trầm, lúc yên ắng, khi lại sóng gió. Để cuộc tình thăng hoa và luôn được mới mẻ, hai người phải biết vun đắp, nhường nhịn và đặt ra giới hạn cho bản thân.

Cuộc tình có ngày càng đẹp hơn hay gãy đổ đều do mình mà ra. Khán giả thấy được một gia đình hạnh phúc như vậy là do tôi đã khéo léo xử lý và phấn đấu để luôn luôn biến cái tiêu cực trong cuộc sống thành tích cực.

Chế Thanh

Khi tuổi tác ngày càng lớn, tôi thấy được cuộc sống hiện tại là kết quả đúc kết của một quá trình mà bản thân đã dày công xây dựng.

Càng có tuổi, tôi càng nhận ra được quá trình xây dựng ấy của mình là tốt hay xấu. Đó là mấu chốt để xem có viên mãn hay không. Tôi không dám nói trước nhưng hiện tại tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vy-oanh-moi-thu-trong-gia-dinh-toi-ngay-cang-tot-hon-172230214111148023.htm