Vui Tết cùng lính tăng

Những ngày cận Tết, trong khuôn viên của Lữ đoàn 574 (Quân khu 5) hoa nở rực rỡ sắc màu. Thêm vào đó, những cây xanh được cắt tỉa khéo léo, tạo nên một bức tranh xuân sinh động, tươi thắm trong đơn vị.

Binh nhất Ngô Thanh Trung, chiến sĩ Trung đội Vệ binh ngừng tay tỉa những cành hoa bên khuôn viên trước hiên nhà, tâm sự: “Tết này là năm đầu tiên xa gia đình, tuy xa cha mẹ, người thân nhưng tôi lại có thêm nhiều bạn bè, đồng chí. Tôi chỉ lo những năm sau không còn được ăn Tết trong quân ngũ nữa, chắc chắn sẽ nhớ đơn vị nhiều lắm”.

Thượng tá Vũ Tiến Đông, Lữ đoàn trưởng kiểm tra công tác SSCĐ.

Tại Phòng Truyền thống, Đại tá Nguyễn Thanh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 574 đang kiểm tra việc củng cố, tu bổ các tư liệu, hình ảnh, hiện vật tái hiện sinh động quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Anh hồ hởi cho biết, ra đời vào mùa xuân - ngày 20-2-1973, suốt 48 năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phòng Truyền thống là nơi tiếp lửa, giáo dục truyền thống, nhất là dịp Tết đến xuân về. Những năm qua, việc giáo dục, phát huy truyền thống của lữ đoàn luôn gắn với tạo chuyển biến rõ nét trong khắc phục khâu yếu, mặt yếu; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Hội thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét ở Lữ đoàn 574.

Đến Tiểu đoàn Tăng 1, chúng tôi được hòa nhập vào không khí tươi vui, rộn rã, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng, bánh tét. Hạ sĩ Trần Phước Hoa cầm chiếc bánh vuông vức, đường lạt buộc thẳng đều, hào hứng nói: “Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm gói bánh nên rất háo hức. Trước đó cả đơn vị tất bật ngâm nếp, hấp đậu, xào thịt làm nhân, rửa lá, chẻ lạt. Mới hay, bánh chưng bộ đội gói không những chặt tay mà còn vuông thành sắc cạnh, chắc là nhờ... ứng dụng kỹ năng gói buộc lượng nổ”.

Đưa chúng tôi tham quan đơn vị, Trung tá Phạm Hồng Thắng, Phó chính ủy Lữ đoàn cho biết thêm, trong dịp bão lũ vừa qua, đơn vị đã phối hợp với địa phương đóng quân gói, nấu bánh tét ủng hộ vùng bị thiên tai. Đón xuân này, cán bộ, chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: Thi bóng đá, bóng chuyền, nhảy bao bố, đắp linh vật con giáp của năm, kéo co, bịt mắt bắt vịt, hát karaoke, hái hoa dân chủ… tạo môi trường hứng khởi để bộ đội “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Quả vậy, các tiểu đoàn đều đã dựng lên các cổng chào bằng nhiều chậu hoa tươi. Đoàn cơ sở trang hoàng sân khấu lộng lẫy, xúc tiến Gala cuối năm “Táo Quân đón giao thừa”. Ngoài chiến sĩ hát, có các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hát về chiến sĩ. Đặc biệt, khuôn viên Khu kỹ thuật có cả cột mốc chủ quyền, các thảm cỏ cảnh xanh mướt, cụm cây bóng mát, bảng tin thi đua, đúc xi măng các con vật trang trí hươu, nai, linh dương, hổ, báo… là những điểm nhấn trong cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp những ngày đầu năm mới.

Từng nghe “Ai ơi chớ lấy lính tăng/Cách 5 cây số còn hăng mùi dầu”, về Lữ đoàn 574, chúng tôi ấn tượng mãi câu hát đáp trả lém lỉnh của các thiếu nữ trên địa bàn đóng quân “Mùi dầu thì mặc mùi dầu/Lính tăng có pháo bắc cầu se duyên” và quả quyết “Em đây quyết lấy lính tăng/Ngôi sao tháp pháo càng hăng nhiệt tình”.

Bài và ảnh: NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vui-tet-cung-linh-tang-651695