Vụ xưởng dệt biến đường đi của dân thành 'kênh xả thải': Chính quyền có làm ngơ?

Việc xưởng dệt vải của bà Thủy xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, đảo lộn cuộc sống những hộ dân ở nơi đây. Thế nhưng, người dân phản ánh, họ đã rất nhiều lần họ gửi đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng, nhưng sự việc đã không được giải quyết.

Bài 2: Chính quyền làm ngơ cho xưởng dệt “đầu độc” môi trường?

Phá nát đường công, hủy hoại môi trường

Trước đó, Pháp luật Plus đã thông tin, xưởng dệt vải không tên nằm tại địa chỉ số A6/9H ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM), xả nước ra khu dân cư, biến con đường nhựa thành đường lầy lội, quanh năm chìm trong nước bẩn.

Theo lời của ông Nguyễn Thanh Hải (người dân địa phương - PV), cho biết: "Năm 2012, ông cùng các hộ dân sinh sống tại tổ 5 và tổ 6 (ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A ) tự đóng góp tiền rồi sau đó xây dựng một con đường trong ấp. Tuy nhiên, không lâu sau, xưởng dệt này xả thải ra cổng làm cho con đường nhựa hư hỏng toàn bộ. “Quanh năm dù trời nắng hay mưa, con đường này vẫn luôn trong tình trạng ngập nước”, ông Hải nói.

Con đường bị ngập nước quanh năm do xưởng dệt xả nước thải trộm.

Cũng theo lời kể của ông Hải, do xưởng dệt vải này không xả nước vào ban ngày nên vào thời gian đầu người dân không ai biết nguồn nước đen bốc mùi hôi thối tràn ra đường là do đâu. “Mới đầu chúng tôi cứ nghĩ là nước cống, hệ thống thoát nước bị tắc. Thế nhưng, sau thời gian để ý, mọi người mới phát hiện là xưởng dệt vải trên lén lút xả nước thải vào ban đêm ra đường”, ông khẳng định.

Theo xác minh của phóng viên Pháp luật Plus, hộ gia đình bị ảnh hưởng do xưởng may lén lút xả nước ra môi trường là cụ Nguyễn Thị Chính (91 tuổi). Cụ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, do nhà bà nằm đối diện xưởng dệt này nên mỗi khi trời mưa cộng thêm nước của xưởng dệt thải ra, tất cả tràn vào hiên nhà cụ khiến cảnh sinh hoạt của các thành viên trong gia đình vô cùng khổ sở. “Cứ mưa là nước tràn vào nhà mà đâu có ai biết là nước từ đâu. Sau đó tôi dạy sớm đi tập thể dục thì mới phát hiện là có nước từ trong xưởng dệt chảy ra đường”, chị Đỗ Thị Lệ (con bà Chính) nói.

Những vũng nước nhiều nước hơn về ban đêm.

Bao năm qua chính quyền làm ngơ?

Để xác minh phản ánh của người dân, PV đã tiến hành "mật phục" tại hiện trường 3 ngày liền trước cổng xưởng dệt vải này. Đúng như vậy, tầm 1-2h sáng, khi vắng người, nước thải từ trong xưởng dệt vải này bắt đầu chảy qua khe cửa chính đi thẳng ra đường. Toàn bộ hoạt động xả thải trộm lúc nửa đêm này, PV đã ghi hình lại.

Nước từ xưởng dệt chảy ra đường qua khe cửa.

Theo thông tin mà một số người dân cho biết thì xưởng dệt vải này do bà Đoàn Thị Thủy (SN 1971), ở một nơi khác đến thuê đất làm xưởng. Theo lời kể của những hộ dân nơi đây, rất nhiều lần họ gửi đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng về việc xưởng dệt này gây ô nhiễm, nhưng sự việc đã không được giải quyết.

“Năm 2011, khi chưa làm đường nhựa thì tôi đã viết đơn kèm theo đầy đủ chữ kí của tất cả các hộ dân tại hai tổ 5 và 6 gửi lên UBND xã Vĩnh Lộc A để phản ánh về vụ việc xưởng dệt vải xả nước ra đường. Tuy nhiên, sau đó chính quyền im lặng. Tới năm 2012, sau khi làm đường, xưởng dệt này vẫn còn xả nước nên chúng tôi tiếp tục làm đơn gửi lên xã Vĩnh Lộc A. Rồi sau đó, chính quyền có tìm đến xưởng dệt này xử lí gì đó, nhưng im luôn”, ông Hải cho biết.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-xuong-det-bien-duong-di-cua-dan-thanh-kenh-xa-thai-chinh-quyen-co-lam-ngo-d19722.html