Vụ một phụ nữ giết người hàng loạt ở Thái Lan: Bắt chồng cũ của nghi phạm

Hôm 4-5, BBC đưa tin chồng cũ của người phụ nữ Thái Lan bị buộc tội giết 14 người bằng chất độc xyanua đã ra đầu thú sau khi cảnh sát phát lệnh bắt giữ.

Đối tượng Vitoon Rangsiwuthaporn là một cảnh sát cấp cao ở tỉnh Ratchaburi, nơi một trong những vụ giết người bị cáo buộc đã xảy ra.

Vợ cũ của anh ta, Sararat Rangsiwuthaporn, đã bị bắt ở Bangkok vào tuần trước trong một vụ án giết người hàng loạt bị gây chấn động đất nước.

Cảnh sát đã buộc tội cô này với 14 tội danh giết người - điều mà cô phủ nhận.

Những vụ giết người bị nghi ngờ đầu tiên vào năm 2020, nhưng cảnh sát tin rằng có nhiều nạn nhân hơn và đã kêu gọi mọi người ra trình báo.

Chính quyền Thái Lan cho biết Sararat gây án vì tiền bạc. Cảnh sát cho biết 'nữ quái' đã giết người lấy tiền để trả nợ, đồng thời lấy trộm đồ trang sức và đồ đạc khác của nạn nhân.

Hôm 3-5, chồng cũ của Sararat, ông Rangsiwuthaporn, bị buộc tội lừa đảo và tham ô liên quan đến vụ giết người. Hai vợ chồng tuy đã ly hôn nhưng vẫn chung sống với nhau.

Cảnh sát cho rằng Rangsiwuthaporn rất có thể có liên quan đến vụ sát hại bạn trai cũ của Sararat, là Suthisak Poonkwan.

Cảnh sát cho biết sau khi cô ta giết anh này, Rangsiwuthaporn đã đón Sararat lên ô tô và chở đi khắp tỉnh Udon Thani, nơi người phụ nữ này tống tiền bạn bè của Suthisak.

Cảnh sát cho biết các vụ giết người đã xảy ra ở một số tỉnh kể từ năm 2020, chủ yếu ở phía tây Bangkok. Họ tin rằng Sararat đã sát hại các mục tiêu của mình bằng cách cho những viên thuốc xyanua vào thức ăn và đồ uống của họ, hoặc cung cấp những viên thuốc này dưới dạng thuốc thảo dược.

Xyanua làm các tế bào của cơ thể thiếu oxy, sau đó có thể gây ra các cơn đau tim. Các triệu chứng ngộ độc ban đầu bao gồm chóng mặt, khó thở và nôn mửa.

Chồng cũ của nghi phạm tại đồn cảnh sát

Cảnh sát cho biết cô ta sẽ kết bạn với những người giàu có và chiếm được lòng tin của họ trước khi mời họ đi ăn hoặc đi du lịch. Các nạn nhân được biết đều ở độ tuổi 33-45.

Cảnh sát cho biết một người bạn, người mà cảnh sát tin rằng là mục tiêu, đã cho nghi phạm vay 250.000 baht (7.300 USD). Người phụ nữ đã nôn mửa và ngất xỉu sau khi ăn trưa với Sararat nhưng may mắn sống sót.

Sararat bị bắt vào ngày 25 tháng 4, hai tuần sau khi một người bạn giàu có qua đời khi đi du lịch với ả.

Siriporn Khanwong đã gục ngã trên một bờ sông ở tỉnh Ratchaburi, sau khi cùng Sararat đến đó để tham gia một nghi lễ Phật giáo.

Điện thoại, tiền và đồ trang sức của nạn nhân đã bị mất khi thi thể được tìm thấy và khám nghiệm tử thi đã tìm thấy dấu vết của chất độc trong cơ thể.

Mẹ của nạn nhân này đã nêu nghi ngờ với cảnh sát, sau khi nhận thấy rằng Sararat chỉ mới kết bạn với con gái mình gần đây.

Cảnh sát đã tìm thấy một chai xyanua trong nhà của Sararat khi cô ta bị bắt vào tuần trước.

Nữ nghi phạm lúc bị bắt giữ

Truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm đang mang thai 4 tháng và có 2 con với Rangsiwuthaporn, người đã rời lực lượng cảnh sát.

Cảnh sát cũng đang điều tra chị gái của Sararat, người sở hữu một hiệu thuốc.

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang thu thập bằng chứng về nhiều trường hợp liên quan đến vụ án.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/vu-sat-nhan-hang-loat-thai-lan-bat-chong-cu-cua-nghi-pham_146688.html