Vụ lật xe khách giường nằm ở Nghệ An: Hầu hết các nạn nhân đều xuất viện

Khoảng 18 giờ ngày 14-1, xe khách mang biển kiểm soát (BKS) 36B - 024.96 do anh Trần Kim Đồng (1987, trú xã Quảng Thái, H. Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng Nam – Bắc khi đến địa phận phía nam Cầu Cấm, xã Nghi Quang, H. Nghi Lộc thì bất ngờ xe bị đứt dây phanh rồi đâm vào dải phân cách lật nhào trên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 40 hành khách hầu hết là người lao động ở Thanh Hóa đi từ Sài Gòn về quê ăn Tết. Vụ tai nạn làm ít nhất 14 người phải nhập viện, trong đó có 3 người bị thương nặng hơn. Tại hiện trường, chiếc xe bị lật ngửa và biến dạng phần đầu, kính vỡ vụn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) CAH Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Các nạn nhân được xác định gồm: Hồ Thị Phương (1969), Tô Thị Ánh Thư (2009), Lê Thị Quỳnh (1992), Tô Việt Anh (2012), Uông Thị Lý (1968), Nguyễn Tú Thành (2000), Tô Thị Thảo (1996), Tô Thị Tâm, Tô Thị Hồng, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Văn Dũng, Tô Ngọc Quang, Lê Thị Giang, Tô Hữu Sùng cùng trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa 115 để cấp cứu.

Ngày 15-1, tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, có ít nhất 10 bệnh nhân là nạn nhân vụ tai nạn xe khách giường nằm đã được xuất viện nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn, 4 bệnh nhân vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục kiểm tra sức khỏe để có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Các bác sĩ đang điều trị cho các nạn nhân còn lại.

Chị Uông Thị Lý (1960, trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa) bàng hoàng nhớ lại: “Suốt quãng đường gần 1 nghìn km, xe vẫn chạy bình thường, sau khi ăn cơm chiều ở Hà Tĩnh xong thì di chuyển về đến Nghệ An. Trời mưa nhá nhem tối, mọi người trong xe đều ngủ thì hết sức hoảng sợ khi nghe tài xế nói với phụ xe là đứt phanh rồi và nhìn về phía trước thì thấy 2 chiếc xe khác đang chạy phía trên. Tôi chỉ biết ôm chặt con vào lòng và thót tim khi nhìn tài xế phải lạng lách để tránh những chiếc xe khác. Rồi một tiếng “rầm” khi xe tông vào dải phân cách rồi lật nhào sang đường ngược chiều. Mọi người la hét, ngã nhào theo xe, may là đều thoát nạn”.

Cũng tại Bệnh viện Đa khoa 115, chị Hồ Thị Phương (1970, trú xã Quảng Thái, H. Quảng Xương, Thanh Hóa) may mắn chỉ bị thương phần mềm chia sẻ: “Lúc đó, tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng động lớn rồi bị hất văng xuống sàn xe. Mọi người đều hoảng loạn, hô hoán, tôi và một số người khác được các hành khách trên xe và người dân đập vỡ kính đưa ra bên ngoài đi cấp cứu”.

“Nghĩ lại, chúng tôi vẫn không tin vào mắt mình. Lúc xe bị mất thắng, trên đường xe cộ đi lại khá đông, chiếc xe liên tục tránh các xe đi cùng chiều rồi lạng lách và cuối cùng đâm vào dải phân cách. Cũng may là đa số hành khách đều chủ động nắm chặt các thanh cột giường còn không sau cú lật ngược xe bất ngờ thì không biết chúng tôi thế nào nữa”, anh Đào Thanh Hải (1959, trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa) rùng mình nhớ lại.

Chiều 15-1, theo thông tin từ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, phần lớn các nạn nhân bị chấn thương phần mềm, nhưng không có trường hợp nào đặc biệt nghiêm trọng. Dự kiến trong đêm 15 và ngày 16-1, tất cả nạn nhân sẽ được xuất viện để về quê ăn Tết.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_160756_vu-la-t-xe-kha-ch-giuo-ng-na-m-o-nghe-an-ha-u-he-t.aspx