Vụ giết người phi tang ở Đắk Lắk: Trộm tiêu bán lấy tiền đi chơi ngày Valentine

Vào ngày nạn nhân mất tích, Nông Văn Kỳ có lấy cắp khoảng 7kg hạt tiêu của gia đình mang đi bán lấy tiền với mục đích mời bạn gái đi chơi ngày Valentine.

Liên quan đến cái chết thương tâm của nạn nhân Lê Thị Xuân (49 tuổi, trú tại xã Cuôr Nia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) thì mới đây chân dung nghi can trong vụ án rúng động tiếp tục được hé lộ.

Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nghi can số 1 trong vụ án giết người phi tang này là Nông Văn Kỳ (SN 1994, dân tộc Nùng, quê gốc Cao Bằng, cư trú cùng xã với nạn nhân).

Nạn nhân Lê Thị Xuân trước khi mất tích ((Ảnh: VOV)

Một số bạn thân của Kỳ cho biết, vào sáng ngày 13/2, Kỳ có lấy cắp 7kg hạt tiêu của gia đình mang đi bán để lấy tiền mời bạn gái đi chơi vào ngày lễ Tình nhân. Tuy nhiên, khi lấy cắp tiêu mang đi, Kỳ bị bố ruột phát hiện và mắng chửi, tức tối Kỳ bỏ đi khỏi nhà.

Theo báo chí đưa tin, vào tối cùng ngày (13/2) thời điểm chị Lê Thị Xuân mất tích , tại nhà anh trai của mình, Nông Văn Kỳ cùng một nhóm bạn có tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên, Kỳ chỉ tham gia cuộc nhậu với mọi người trong khoảng 30 phút rồi bỏ đi ra ngoài và không thấy quay lại.

Hiện trường vụ án giết người phi tang rúng động dư luận (ảnh Vietnamnet)

Đến tối ngày 14/2, Kỳ có nhờ một số bạn thân chở ra một quán cà phê gần nhà ngồi đợi, sau đó nhờ người quen chở cô người yêu cũ đến quán để gặp nhưng khi vừa nhìn thấy Kỳ, cô này đã bỏ về. Đến chiều 19/2, Kỳ đã uống thuốc sâu tự tử tại nương rẫy của cô người yêu cũ, cách nhà 2km.

Chó nghiệp vụ được điều động tìm kiếm tang vật. (ảnh: CAND)

Tại địa phương, Nông Văn Kỳ được biết đến là đối tượng thích lêu lổng, ham ăn nhậu đàn đúm mà không chí thú lo làm ăn. “Tuy đã trưởng thành, nhưng nó vẫn ham chơi hơn ham làm. Nhiều khi không có tiền, nó lại về nhà lấy cắp bao tiêu, bịch ngô, bì gạo của gia đình mang đi bán lấy tiền uống rượu", bố của Kỳ thông tin trên báo Công an nhân dân.

Kết quả điều tra ban đầu, vào chiều ngày 13/2, Kỳ đã gọi điện thoại cho chị Lê Thị Xuân đến mua tiêu. Đồng thời, theo lời kể của anh Phạm Văn Quốc, chủ cửa hàng nơi tìm thấy xe máy của nạn nhân thì vào ngày 14/2, Nông Văn Kỳ là người đã đưa chiếc xe này đến nhờ anh sửa chữa.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

+ Chị Lê Thị Xuân (49 tuổi, trú tại xã Cuôr Nia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị mất tích vào ngày 13/2. Đến ngày 20/2 thi thể bị cắt hết chân tay của nạn nhân được tìm thấy dưới suối thuộc khu vực thác nước thuộc thôn Ea M’nang, huyện Cư M’gar (cách nơi ở của nạn nhân khoảng 60km).

Qua quá trình điều tra, lực lưỡng chức năng đã khoanh vùng kẻ tình nghi liên quan đến vụ án. Nghi can số 1 là Nông Văn Kỳ (SN 1994, dân tộc Nùng, quê gốc Cao Bằng, cư trú cùng xã với nạn nhân).

Tuy nhiên, trước ngày tìm thấy thi thể nạn nhân, vào ngày 19/2, Nông Văn Kỳ đã uống thuốc diệt cỏ và tử vong. Tại nhà riêng của Kỳ, công an phát hiện 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai, 1 cuốn sổ ghi chép mua bán, dép, mũ bảo hiểm… của chị Xuân.

K.Nguyên (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/vu-giet-nguoi-phi-tang-o-dak-lak-trom-tieu-ban-lay-tien-di-choi-ngay-valentine-136281/