Vụ cướp tiệm vàng ở Tịnh Biên, An Giang: Băng cướp táo tợn từ bên kia biên giới

Bọn cướp đập tủ cướp đi 300 lượng vàng, nổ súng cảnh cáo những người chống đối. Cho đến hôm nay, người dân ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên (An Giang), nơi xảy ra vụ cướp tiệm vàng có vũ trang, vẫn chưa hết hoang mang.

Hôm qua, những tiệm vàng xung quanh cũng đóng kín cửa không dám bán hàng. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 5-7, một toán người bịt mặt táo tợn xông vào tiệm vàng Quốc Thắng ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, dùng súng uy hiếp chủ tiệm, cướp vàng. Vơ vét xong toàn bộ số vàng trong tủ, bọn cướp lên xe máy có đồng bọn chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát. Người nhà của tiệm vàng truy hô “Cướp, cướp...” liền bị bọn cướp bắn nhiều phát đạn cảnh cáo, rất may không ai bị thương. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết có khoảng 300 lượng vàng đã bị cướp. Những người chứng kiến sự việc cho biết ba chiếc xe máy bọn cướp dùng gây án có gắn biển số Campuchia. Bà NTB, bán thức ăn tại chợ đêm thị trấn Nhà Bàn, kể lại gần 10 năm sinh sống, mua bán ở chợ, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một vụ cướp táo tợn như thế. “Trời vừa sập tối chẳng bao lâu, trong chợ còn rất đông người, bất ngờ tôi nghe tiếng la hét thất thanh của một phụ nữ, rồi tiếng tủ kính bị đập vỡ. Liên tiếp sau đó là những tiếng súng nổ rền vang. Mọi người xung quanh chạy hỗn loạn, người thì chui xuống gầm bàn trốn, trẻ con la khóc dữ dội. Lúc những thanh niên lạ mặt phóng nhanh ra xe, trên tay lăm lăm khẩu súng thì mọi người mới hiểu chuyện gì đã xảy ra” - bà B. kể. Còn anh LHĐ, người dân tại thị trấn Nhà Bàn đưa vợ đến bán vàng tại tiệm vàng Quốc Thắng, cũng trở thành nạn nhân của bọn cướp. Trong lúc hỗn loạn, bọn cướp đã vung xà beng đánh những người có mặt, khiến anh Đ. lãnh trọn cây xà beng vào vai phải. “Vợ tôi vừa tháo bộ vòng vàng khỏi tay, bất ngờ có sáu người bịt mặt lao vào dùng xà beng đập tủ cướp vàng. Chúng sẵn sàng xả súng vào bất cứ ai dám chống trả” - anh Đ. kể lại. Tiệm vàng Quốc Thắng, nạn nhân của bọn cướp, là một trong những tiệm vàng lớn nhất tại chợ Nhà Bàn. Theo quan sát của chúng tôi, ngay góc tường bên trái tiệm vàng có gắn một camera quan sát. Chúng tôi liên hệ gặp chủ tiệm vàng nhưng không được. Những nhân viên của tiệm cho biết chủ tiệm đang làm việc với công an và không đồng ý cung cấp bất cứ điều gì. “Dân mình bu đông lắm nhưng bọn cướp có súng nên đành đứng nhìn chúng tháo chạy” - một người dân ở chợ cho biết. Sau khi gây án, sáu tên cướp phóng xe theo hướng quốc lộ 91 về biên giới Tịnh Biên mất hút. Công an tỉnh An Giang nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu được sáu vỏ đạn và hai đầu đạn. CQĐT đang khẩn trương điều tra vụ cướp trên. Nhức nhối nạn cướp tiệm vàng vùng biên giới Các toán cướp đều trang bị súng và sẵn sàng chống trả. - Lúc 17 giờ 30 ngày 3-5-2009, bốn tên cướp mang hai khẩu súng ngắn xông vào tiệm vàng Lan Anh tại Trung tâm thương mại TX Hà Tiên, khống chế ba nhân viên, cướp đi một bọc khoảng 20 lượng vàng 18K. Khi một nhân viên tiệm vàng kêu “Cướp, cướp...” thì một tên cướp cầm súng bắn làm anh Nguyễn Văn Bảy (người đi đường) bị thương nặng ở chân, rồi chúng nhanh chóng chạy trốn. Công an thu được một vỏ đạn K54 tại hiện trường. - Khoảng 18 giờ 45 ngày 16-4-2009, sáu người Campuchia đi trên ba xe môtô, mang theo sáu khẩu súng AK chạy thẳng vào cửa hiệu kinh doanh vàng Văn Hiếu, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Chúng khống chế vợ chồng chủ tiệm và nhân viên, cướp đi 12 lượng vàng 24K, 60 lượng vàng 18K, 280 triệu đồng, 67.000 USD, 12 triệu ria (tiền Campuchia) và một số tài sản khác trị giá khoảng 600 triệu đồng cho vào bao, rồi lên xe thoát về hướng cửa khẩu quốc tế Xa Mát về Campuchia. - Tối 9-1-2007, tiệm vàng ông Sáu Hồng ở xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh, cách biên giới Việt Nam - Campuchia hơn 1 km bị một toán cướp sáu tên dùng súng khống chế. Bọn cướp đập vỡ nát tủ kiếng và cướp đi 150 lượng vàng rồi rút đi. Trên đường tẩu thoát, chúng bắn như vãi đạn để uy hiếp người truy đuổi. Có ba người không liên can đã bị trúng đạn. ĐH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=260837