Vụ cầm dao tấn công hàng xóm ở chung cư Hà Nội: Nhiều cư dân rất hoang mang

'Nhiều cư dân rất hoang mang sau vụ việc ông H. cầm dao tấn công anh L., Ban quản lý và Ban quản trị chung cư đang cố gắng làm hết sức để đảm bảo an toàn cho cư dân, chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ và ra quyết định', đại diện Ban quan trị thông tin.

Sáng 21/7, trong lúc cho con và cháu ăn sáng, anh Hồ Quốc L. (SN 1979) sống tại một chung cư ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị hàng xóm N.X.H. cầm dao nhọn lao vào nhà tấn công.

Anh L. tránh được nhát dao, sử dụng ghế ăn trong nhà để chống trả. Theo anh L., trước đây ông H. từng nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số hộ dân khác cùng tầng nói chung.

Khoảnh khắc anh L. bị hàng xóm cầm dao tấn công. Ảnh chụp màn hình.

Ông N.M.P. sống cùng tầng với anh L. cho biết, gia đình ông chuyển đến căn hộ tầng 6 từ tháng 5/2021. Năm 2022, trong lúc ông P. đang bế cháu ngoại, cửa chính mở, thì ông H. tự ý xông vào nhà, đạp chủ hộ. Khi các con ông phản ứng lại thì ông H. chạy về nhà cầm theo con dao đứng ở hành lang có những lời lẽ chửi bới, đe dọa gia đình.

Sau vụ việc đỉnh điểm vừa rồi, gia đình ông P. đang rất hoang mang và lo lắng cho sự an toàn của những thành viên trong nhà, đặc biệt là các cháu nhỏ. Và mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để bảo đảm an toàn cho cư dân.

Cũng suýt trở thành nạn nhân, ông T., một cư dân sống cùng tầng cho hay, có hôm ông ở nhà với các cháu, bất ngờ ông H. cầm gậy xông thẳng vào nhà la hét, vung gậy loạn xạ, rất may không gây thương tích nào cả.

Sau sự việc, ông T. xuống báo lực lượng an ninh. Theo ông T., cứ gia đình nào tiếp khách náo nhiệt hoặc có tiếng trẻ con ồn ào là ông H. lại cầm gậy, dao la hét, dọa đánh.

Để đảm bảo và giữ gìn an ninh, an toàn cho cư dân, Ban Quản lý đã cắt cử bảo vệ 24/24 giờ. Ảnh: Đức Sơn

Còn chị H.A. sống tại tầng 12 nhớ lại, hồi tháng 11/2022, chị cùng chồng ra hành lang thì nghe tiếng la hét, chửi bới. Nhìn xuống tầng 6, chị thấy ông H. đang chĩa dao về tầng 10 nơi có mấy đứa trẻ đang đi bộ.

Cũng theo chị H.A. người này có những biểu hiện tâm lý không bình thường và liên tục chửi bới khi thấy trẻ em gây ồn ào, rồi xuống sảnh mắng chửi 2 nhân viên bảo vệ.

"Cách đây 2 tháng, tôi cùng vài cư dân đang đợi thang máy ở tầng B1 thì ông H. bước vào, vung tay chân chửi bới dù không ai làm gì. Quá hoảng sợ, chúng tôi đứng né hết sang một góc", chị H.A. nói.

Sau lần đó, nhận thấy ông H. có những hành động mất kiểm soát có thể gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh nên nhiều cư dân đã có đơn trình báo đề nghị cơ quan chức năng có phương án giải quyết.

Trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Văn Hòa, Trưởng Ban quản trị tòa nhà cho biết, sau khi nhận được tin báo từ anh L., đại diện tổ dân phố đã đến nhà ông H. hòa giải. Hy vọng gia đình ông H. có thiện chí phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho ông H. Nếu có vấn đề về sức khỏe thì chữa trị cho khỏi rồi trở về hòa nhập với cư dân tòa nhà.

"Nhiều cư dân rất hoang mang sau vụ việc ông H. cầm dao tấn công anh L., hiện Ban quản lý và Ban quản trị chung cư đang cố gắng làm hết sức để đảm bảo an toàn cho cư dân, chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ và ra quyết định", đại diện Ban quản trị thông tin.

Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vu-cam-dao-tan-cong-hang-xom-o-chung-cu-ha-noi-nhieu-cu-dan-rat-hoang-mang-16923072813392067.htm