Vụ bác sĩ hôn mê vì bị kính rơi: The Coffee House nói gì?

Sự cố kính rơi ở The Coffee House số 1 Thái Hà đã khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương ở các mức độ khác nhau.

Ngày 9/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đến bệnh viện thăm nữ bác sĩ H.M.L. - người bị thương nặng do bị kính rơi trúng tại cửa hàng cà phê The Coffee House (số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, vào tối 20/4, bác sĩ H.M.L. (29 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cùng bạn bè uống cà phê tại phố Thái Hà. Trời đổ cơn giông, một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà đã đổ sập xuống người cô.

Hiện trường sự việc ở The Coffee House số 1 Thái Hà

Bác sĩ L. được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

Đến nay, sau gần 3 tuần, bác sĩ L. đã được phẫu thuật lần 2, đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu.

Liên quan đến sự việc, ngày 9/5, The Coffee House cũng đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, tối 20/4, Hà Nội có xuất hiện giông lốc kèm mưa đá, gây vỡ kính tại tòa nhà Việt Tower, nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh. Sự việc khiến 3 khách hàng và 4 nhân viên bị thương.

"Ngay khi sự cố xảy ra, The Coffee House đã lập tức đưa người bị thương vào viện chữa trị và chi trả trước toàn bộ viện phí phát sinh trong đợt đầu. Cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc 21h cùng ngày", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Sau đó, cửa hàng đã thông báo với Ban Quản lý tòa nhà Việt Tower, trình báo cơ quan công an.

Đối với trường hợp chị H.M.L. - là trường hợp bị nặng, đang phải tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ và có nhiều ca mổ sau đó, phía The Coffee House thường xuyên thăm hỏi và cập nhật thông tin sức khỏe.

"Chúng tôi đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi. Bên cạnh đó, The Coffee House đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với Ban Quản lý tòa nhà và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên", vị này cho hay.

Bệnh nhân H.M.L. quê Diễn Châu, Nghệ An, vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư, công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tai nạn tại The Coffee House xảy ra khi nữ bác sĩ tiếp nhận công việc chưa được bao lâu. Hoàn cảnh gia đình của chị rất khó khăn, mẹ của bác sĩ L. hiện đang điều trị ung thư máu tại Bệnh viện K.

Chí Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-bac-si-hon-me-vi-bi-kinh-roi-the-coffee-house-noi-gi-319188.html