Vụ 3 trẻ nhỏ đuối nước ở Quảng Nam: Tột cùng nỗi đau

Không ai cầm được nước mắt chứng kiến cảnh người mẹ sạm đen gầy gò gào khóc rồi nằm lặng bên ba chiếc quan tài. Ba đứa con nhỏ của chị vừa bị đuối nước trong lúc hai vợ chồng đang cào hến mưu sinh.

Chị Nguyễn Thị Lộc không còn đứng vững khi mất cùng lúc cả 3 người con.

Mẹ nghèo cạn nước mắt khóc con

Ngày 6/7, ngôi nhà cấp bốn của gia đình anh Võ Hồng Tuấn (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lộc (33 tuổi) ở thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam nghi ngút khói hương. Mới sáng qua thôi còn rộn tiếng cười con trẻ nay đã chìm trong tang thương. Ba chiếc quan tài đựng thi thể 3 em nhỏ là Võ Hồng Lĩnh (9 tuổi), Võ Thị Hồng Linh (8 tuổi) và Võ Hồng Lâm (6 tuổi) đặt giữa nhà.

Sáng 5/7, vợ chồng chị ra sông Khang gần nhà cào hến. Do không có người trông con nhỏ nên dẫn theo cả 3 con nhỏ đi cùng, trong đó anh đầu 9 tuổi, giữa 8 tuổi, út 6 tuổi. Lúc sau không nhìn thấy các con đâu, hai vợ chồng hoảng hốt chạy đi tìm thì bàng hoàng phát hiện cả ba bị đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra sông giúp đưa ba em nhỏ lên bờ. Nhìn ba đứa con nằm bất động, chị Lộc vẫn không tin hà bá cướp cùng lúc cả ba đứa con mình nên tất tả chạy về. Tay run rẩy đốt bó hương thắp lên bàn thờ gia tiên, miệng khẩn cầu “đừng đưa các con đi”. Ông Võ Văn Đức ông nội 3 em nhỏ chạy vội ra sông, ôm từng đứa cháu nhỏ chạy một mạch về nhà, mọi người giúp ông làm đủ cách để cứu nhưng bất thành. “Sáng ra mấy đứa con vui vẻ, chia nhau gói mì tôm rồi cùng ba mẹ ra sông, ai ngờ đi mãi. Sao lại bỏ ông đi hết thế này, cháu ơi”, ông Đức đau đớn.

Gia đình anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo, mẹ nằm liệt giường sống cảnh thực vật suốt 9 năm nay, cha già yếu. Hai vợ chồng thất nghiệp, nhận làm thuê làm mướn đủ việc để trang trải cuộc sống, nuôi cha mẹ già và 3 con nhỏ. Công việc bấp bênh nhưng vợ chồng luôn tay, ban ngày đi cào hến, tối đến soi đèn pin bắt từng con ếch, con rắn bán kiếm tiền đong gạo. “Tội nghiệp, chồng thì mấy lần bị tai nạn nên sức khỏe cũng yếu còn nó thì lăn ra làm người gầy nhom, đen thui. Thế mà ông trời nỡ cướp đi cả ba đứa con, làm sao mà vượt qua mất mát lớn như thế này”, bà Võ Thị Tám, dì của vợ chồng chị Lộc quệt nước mắt.

33 tuổi nhưng vì vất vả mưu sinh khiến khuôn mặt người mẹ hốc hác đen nhẻm, tay chân chai sạn. Dù vất vả nhưng anh chị vẫn cố cho con được đi học đầy đủ. Ở góc nhà, chiếc bàn gỗ làm góc học tập của ba đứa trẻ đã sắm đủ sách vở và cặp chuẩn bị cho năm học mới. “Thấy nó vất vả nuôi cha mẹ nuôi con, ai cũng cầu cho nó có sức khỏe vì thấy lam lũ quá. Khổ mấy nó cũng ráng cho con cái được học hành. Vậy mà…”, bà Huỳnh Thị Sơn, 60 tuổi, một người hàng xóm chia sẻ. Còn bà Trần Thị Hòa, mẹ ruột chị Lộc thất thần ngồi cạnh con gái. Đôi tay gầy nắm chặt tay con. “Ai ngờ ngày đầu bạc tiễn cháu nhỏ. Cháu ơi sao bỏ bà, bỏ cha mẹ mà đi như vậy”, bà Hòa khóc nấc.

Khúc sông Khang cướp đi cùng lúc 3 con nhỏ của vợ chồng anh Tuấn, chị Lộc. Ảnh: Hoài Văn

Chung tay giúp gia đình nạn nhân

“Ba đứa kháu khỉnh và ngoan lắm, ai cũng quý mến. Nhìn cảnh này không ai cầm được nước mắt”, bà Huỳnh Thị Sơn nói. Hai hôm nay mẹ con bà Sơn cùng với bà con lối xóm túc trực ở đây vừa giúp lo chuyện hậu sự và bên cạnh động viên gia đình. Có nhà ở bên cạnh, bà Sơn hiểu cuộc sống vất vả của vợ chồng anh Tuấn, chị Lộc. “Ai dè nó thân con gái mà ngày đi đãi hến, đêm thì soi pin bắt nhái, bắn rắn để mưu sinh. Bữa cơm thì chẳng có gì, căn bếp trống hoác thiếu thốn đủ thứ”, bà kể thêm.

Ngày 6/7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đến chia sẻ, trao 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam trao 6 triệu đồng, động viên gia đình vượt qua nỗi đau.

Hai ngày nay, nhiều mạnh thường quân cũng đã đến chia sẻ và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, tạm thời trao 6 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ trẻ em và tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. “Gia đình này rất khó khăn, hai vợ chồng không có công ăn việc làm mà vừa phải chăm sóc cha, mẹ lớn tuổi, trong đó người mẹ anh Tuấn bị tai nạn giao thông nằm một chỗ. Nỗi đau, mất mát quá lớn”, ông Hùng nói.

HOÀI VĂN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-3-tre-nho-duoi-nuoc-o-quang-nam-tot-cung-noi-dau-post1549333.tpo