Vòng loại Euro 2012: Những số phận khác nhau

Trong khi Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức tiếp tục giành được những chiến thắng vang dội, Anh và Italia đã trải qua thời khắc thất vọng đầu tiên sau loạt trận vòng loại Euro 2012 đầy biến cố.

Các cầu thủ Hà Lan thắng đậm Thụy Điển- Ảnh: Reuters Ngày buồn cho Fabio Capello Một chiếc xe buýt đến từ Montenegro đã được đặt trước khung thành thủ môn Mladen Bozovic, hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ và những tràng la ó không dứt trên khán đài, huấn luyện viên Fabio Capello và các học trò của ông đã không thể tiếp tục thành tích toàn thắng trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2010 và toàn thắng ở vòng loại Euro lần này. Wembley đã mang những nghi ngờ trở lại sau trận hòa bế tắc trước Montenegro. Wayne Rrooney, Rrio Ferdinand và Steven Gerrard, cả ba đều khiến các cổ động viên có lý do để lo lắng. Ngoài ra, cần một lời khen ngợi đặc biệt cho Montenegro, đặc biệt là khi họ đã giành được một điểm đầy can đảm này dẫu không có trong đội hình hai cầu thủ giỏi nhất Mirko Vucinic và Steven Jovetic. Thậm chí đội bóng tí hon này còn có cơ hội giành chiến thắng khi Milan Jovanovic sút bóng đập xà ngang. Tỉ số này không khỏi khiến người ta nhớ lại hình ảnh về tuyển Anh ở Cape Town vài tháng trước, trong trận gặp Algeria, bạc nhược, thiếu sức sống và hoàn toàn bế tắc. Dẫu sao, đội bóng áo trắng vẫn còn nắm quyền chủ động tại bảng đấu của mình, nhưng nếu chơi bóng như thế này, Anh sẽ không có cơ hội ngay cả khi họ đến được Ba Lan và Ukraine. Một ông lớn khác cũng đã trải qua hai lượt trận đầy thất vọng và lo lắng là Italia. Sau khi không thể vượt qua Bắc Ireland trong trận hòa không bàn thắng ở Belfast vào cuối tuần trước, đội bóng của huấn luyện viên Cesare Prandelli trải qua một buổi tối ác mộng vào thứ Ba tại Genoa. Trận đấu giữa họ và Serbia đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu quyết định hoãn lại chỉ sau sáu phút do mối đe dọa bạo động từ các khán đài. Trước khi bắt đầu, trận đấu đã bị hoãn 35 phút sau khi một nhóm cổ động viên Serbia ném pháo sáng vào phần khán đài phía bắc, nơi các cổ động viên Italia ngồi, và ném cả xuống sân. Lời kêu gọi của cầu thủ Serbia đang chơi cho Inter Milan Dejan Stankovic đã giúp vãn hồi trật tự trong giây lát, nhưng rồi trọng tài người Scotland Craig Thomson phải dừng trận đấu khi một quả pháo sáng bay sạt qua đầu thủ môn Italia Emiliano Viviano. “Tôi chưa bao giờ được chứng kiến điều gì như thế này”, Prandelli nói sau đó. Ông đã quá đủ lo lắng với các vấn đề chuyên môn để phải trải qua một buổi tối như thế. Trước đó, Italia tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong trận gặp Bắc Ireland, dù họ chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Cặp tiền đạo Marco Borriello - Antonio Cassano của ông tỏ ra không đủ đẳng cấp để dứt điểm những đối thủ thực sự xứng tầm khi họ bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong hiệp hai dẫn tới việc đội bóng áo xanh kết thúc chuỗi trận toàn thắng. Chiến thắng cho lối chơi tấn công Không biết có phải vì tình cờ hay không mà những đội bóng lớn lựa chọn lối chơi đẹp mắt và cống hiến đều đã toàn thắng ở vòng loại Euro lần này, bao gồm Hà Lan, Đức và Tây Ban Nha. Đội bóng áo da cam của huấn luyện viên Bert van Marwijk đã có 12 điểm sau bốn trận với trận thắng tưng bừng trước đối thủ mạnh Thụy Điển trên sân nhà. Với kết quả này, Hà Lan đã dẫn đầu vững chắc ở bảng E. Quan trọng hơn, Van Marwijk đã tìm được công thức chiến thắng quen thuộc cho những chiến dịch dài hơi của ông: Klaas-Jan Huntelaar và Ibrahim Afellay trên hàng công, những người đều đã lập vài cú đúp cho Hà Lan ở vòng loại lần này. Đội chủ nhà, không có Nigel de Jong trong đội hình, đã chơi đẹp mắt hơn nhiều và thực sự gỡ lại thể diện cho trường phái bóng đá tổng lực khi họ áp đảo Thụy Điển trong suốt 90 phút nhờ vào khả năng nắm giữ thế trận tuyệt vời của Rrafael van der Vaart, tiền vệ đang tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ mới Tottenham ở Premier League. Với lực lượng tấn công gồm Van der Vaart, Afellay, Huntelaar và Dirk Kuyt - Wesley Sneijder ở hai cánh, Hà Lan tỏ ra nguy hiểm bất cứ khi nào họ lên bóng. Quả thật, trong một ngày hưng phấn, đội bóng của Van Marwijk có thể nghiền nát bất cứ đối thủ nào. Đội bóng thứ hai xứng đáng với những lời khen ngợi cao nhất sau hai lượt trận vừa rồi là Đức. Các học trò của huấn luyện viên Joachim Loew đang nghiền nát mọi đối thủ trên đường tiến của họ và lúc này, không mấy ai dám đặt cược Đức sẽ không giành ngôi nhất bảng A. Họ đã có 12 điểm sau bốn trận và ghi được tất cả 13 bàn. Nếu như chiến thắng 3-0 ngay trên sân Kazakhstan vào thứ Ba được nhiều người dự đoán, thì nhiều người đã bị bất ngờ khi chứng kiến đội quân của Loew tàn sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng với tỉ số tương tự vài ngày trước đó. Giữ đúng cam kết về một đội tuyển Đức trẻ trung, mạnh mẽ và lôi cuốn, Loew đã tiếp tục xây dựng trên nền tảng thành tích hạng ba ở World Cup 2010 để rồi giờ đây có trong tay một đội bóng mà chắc chắn tại Ba Lan và Uukraine mùa Hè 2012, không ai muốn ở cùng bảng. Không dễ dàng như Đức và Hà Lan, nhưng một đội bóng chơi cống hiến khác, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, cũng đã duy trì được thành tích toàn thắng sau cuộc rượt đuổi ngoạn mục với Scotland ở Hampden Park. Đội chủ nhà đã chiến đấu đầy quả cảm sau khi bị dẫn trước hai bàn sau các bàn thắng của David Villa từ chấm 11 mét và Andres Iniesta, nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn vẫn giúp Tây Ban Nha ra về với ba điểm trọn vẹn. Những lo ngại với nhà đương kim vô địch về sự thiếu động lực của các cầu thủ khi đã ở trên đỉnh mọi vinh quang đã thể hiện phần nào ở nửa cuối hiệp hai. Không phải vô tình mà chính Fernando Llorente, tiền đạo trẻ tuổi vẫn còn đang khát khao chiến thắng, là người ấn định chiến thắng cho đội khách. Sau trận đấu này, và thất bại trước đó ở trận giao hữu với Argentina, huấn luyện viên Vicente del Bosque hẳn có nhiều điều muốn nói với các cầu thủ của ông về tinh thần và thái độ. Trần Trọng Bồ Đào Nha hồi sinh Cristiano Ronaldo đã ghi một bàn thắng sớm từ chấm phạt trực tiếp để giúp Bồ Đào Nha tiếp tục cuộc hồi sinh ở vòng loại EurRo 2012 bằng chiến thắng 3-1 trước Iceland tối thứ Ba. Kết quả này giúp tân huấn luyện viên Paulo Bento có hai chiến thắng liên tiếp kể từ khi ông thay thế Carlos Queiroz vào tháng trước, đồng thời đưa Bồ Đào Nha trở lại cuộc đua ở bảng H sau khi khởi đầu với một trận hòa trước Đảo Síp và thất bại dưới tay Na Uuy. Hiện Bồ Đào Nha xếp thứ hai với bảy điểm, kém Na Uuy hai điểm và hơn Đan Mạch một điểm, nhưng chơi nhiều hơn hai đối thủ chính này một trận. Tổng đạo diễn Đêm Đại lễ Trọng Đài: Hơn trăm ngày, bạc tóc vì Đại lễ Vụ tranh chấp ở Liverpool: NESV tuyên bố chiến thắng Bài học từ LHP truyền hình Hàn Quốc Trước vòng 8 Premier League: Derby Merseyside thời khủng hoảng Bí mật về cú đá phạt chết chóc của CR7: Một trò “ăn gian” về cự ly? Từ Hy Đệ đòi Lưu Đức Hoa ôm hôn Ibrahimovic lại “đau bụng” Sống ra sao các phim trường Hollywood? Miền Trung Nguyễn Hữu Quý Điện thoại: (0511) 3849355 Mobile: 0905.5543.03 Email: ngochoa@thethaovanhoa.vn Miền Nam Đỗ Thị Thu Hà Điện thoại:(08) 39303373 Mobile:0903.1226.33 Email: thuha@thethaovanhoa.vn Ghi rõ nguồn Thể thao & Văn hóa Online khi phát hành lại thông tin từ website này.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20101015172729544t0/vong-loai-euro-2012-nhung-so-phan-khac-nhau.htm