Vòng 2 V-League 2016 đã khép lại, Công Vinh vẫn 'hot' hơn đám trẻ nhà bầu Đức

Vòng 2 V-League 2016 đã khép lại và Công Vinh vẫn là nhân vật có sức hút nhất vòng với chiêu thưởng thua hiếm thấy. Theo quy định của CLB TP.HCM ở mùa giải năm nay, mỗi trận thắng, đội sẽ được thưởng 500 triệu và 200 triệu cho một trận hòa. Thế nhưng hôm 13/1 ở sân Cẩm Phả...

Công Vinh đang nỗ lực thay đổi cho CLB TP. HCM

Thế nhưng hôm 13/1 ở sân Cẩm Phả, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã phá lệ, anh tuyên bố thưởng nóng 200 triệu ngay dưới sân dù đội nhà vừa thua lấm lưng 2 bàn trước Than Quảng Ninh.

Thực tế, đội bóng của Công Vinh đã chơi đầy nỗ lực trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng cuối cùng họ để thua chóng vánh 2 bàn trong 2 phút cuối trận (từ phút 87 đến phút 89).

Cựu đội trưởng ĐT Việt Nam khẳng định, các cầu thủ đã chơi một trận xuất sắc, đoàn kết và việc họ thua chỉ là… đen thôi.

Hành động thưởng thua Công Vinh lập tức lại bị coi là làm màu. Nhưng anh cũng không ngần ngại đăng đàn bày tỏ quan điểm của mình. Công Vinh viết: “Chúng ta quá quen với văn hóa chỉ trích mà thiếu đi văn hóa khích lệ nên cứ khác biệt thì mặc định là sai thì phải.

Ở những nước phát triển có nền văn minh cao, ngay cả cách dạy con cho đến tập thể, văn hóa khích lệ luôn đặt lên hàng đầu. Tôi từng là một cầu thủ nên tôi hiểu rõ tâm lý của cầu thủ là như thế nào. Ngay cả bản thân mình, 12 năm cống hiến mà còn có nhiều người cũng chẳng xem ra cái gì. Vậy thì, nếu cuộc đời cay nghiệt cho tôi 1 cái tát, tôi biết đó là đau nên tôi sẽ không bao giờ dùng cách đó để đối xử lại với người khác.

Cầu thủ ai cũng có tâm lý sợ đá máu và quên mình, khi chấn thương ai là người lo cho họ nên họ luôn bị tâm lý lo lắng như con chim đậu cành cong đôi lúc chả dám hết mình vì bóng đá và dư luận vốn là nghiệt ngã. Nhưng với đội của TP HCM, tất cả họ chiến đấu và cống hiến thật sự dù yếu hơn họ vẫn máu lửa đến giây phút cuối cùng không hề sợ sệt, chỉ duy nhất may mắn chưa mỉm cười, nên tôi có quyền tự hào về họ.

Tôi biết dù có thưởng tiền chắc chắn các anh em cũng không vui nhưng tôi muốn họ hiểu rằng tôi tôn trọng tinh thần thi đấu của họ. Cuộc đời này không phải cứ 1+1=2, được ăn bánh thì mới trả tiền mà quên đi góc độ "tình người" và nếu cứ mãi chạy theo dư luận thì còn lâu mới thoát khỏi lối mòn. Chưa thành công thì trước hết hãy thành “nhân” đi đã.

Mỗi người sẽ có 1 triết lý làm bóng đá riêng, riêng đối với tôi, trước hết hãy tử tế với giọt mồ hôi của người khác”.

Những chia sẻ này của Công Vinh nhận được hơn 1.200 bình luận và hơn 1.400 lượt chia sẻ. Đa phần ủng hộ quan điểm của CV9. Một số còn cho rằng, đó là cách Công Vinh “dậy” những người đã quay lưng với anh khi anh giải nghệ về việc “tử tế với giọt mồ hôi của người khác”.

Bất luận cách làm bóng đá của Công Vinh thời gian qua đúng hay sai nhưng rõ ràng về mặt truyền thông, CLB TP.HCM đang thắng. Tuy nhiên, Công Vinh cũng phải hiểu một điều, trong bóng đá, cái cuối cùng và quan trọng hơn cả vẫn là kết quả.

HAGL ở mùa giải 2015 đi tới đâu còn gây vỡ sân tới đó nhờ sức hút của dàn sao U19 Việt Nam là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng khi kết quả mà họ có được lại là chuỗi 13 trận không biết thắng khiến HLV Graechen phải rời ghế nóng, thì đám trẻ nhà bầu Đức cuối cùng cũng phải trở lại mặt đất để mà chiến đấu cho mục tiêu ở lại V-League.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/vong-2-v-league-2016-da-khep-lai-cong-vinh-van-hot-hon-dam-tre-nha-bau-duc-post185254.html