Với sức khỏe và năng lượng tuổi trẻ hãy cống hiến nhiều điều hay điều đẹp để giúp ích cho xã hội

Nguyễn Tiến Nhật (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm nhất, khoa Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tiến Nhật có niềm đam mê đặc biệt đối với nhiếp ảnh đời thường và phong cảnh. Chàng trai cũng đã từng thử sức làm thêm với nhiều công việc như dạy học, chụp ảnh và kinh doanh. Mỗi công việc lại dạy cho Tiến Nhật những bài học riêng.

Việc dạy học rèn luyện cho mình tính nhẫn nại, kiên trì. Việc chụp ảnh giúp mình luôn tràn đầy năng lượng tích cực, yêu thiên nhiên môi trường và con người hơn qua từng bức ảnh. Còn việc kinh doanh đó chính là việc buôn bán khi tham gia hội trại tại mái trường THPT, nó giúp mình có thêm kinh nghiệm về giao tiếp, xử lý tình huống khi gặp khách hàng.

Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao sinh năm 2003 lại là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nhỉ? Vì mình đã quyết định thi lại để vào được ngôi trường mình yêu thích này. Năm 2021, năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT mình chỉ giành được tổng 3 môn khối A00 là 25.8 điểm, một mức điểm khiến mình rất sợ và thất vọng về năng lực của mình. Tất cả nguyện vọng của mình vào NEU đều không đủ điểm. Mặc dù đỗ vào 1 ngành của môn mình yêu thích tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng nghĩ về những lời hứa của mình với người Bà quá cố khi còn bé đã giúp cho mình lấy lại động lực, thúc bản thân phải cố gắng học tập để có thể thi lại vào NEU.

Đã có những người thân, họ hàng nghi ngờ về việc thi lại của mình như “Mày thi lại có chắc đỗ tiếp không”, “Thi lại làm gì cho tốn thời gian lại còn chưa chắc đỗ tiếp”,... Nhưng bố mẹ vẫn luôn là người tin tưởng và ủng hộ mình để có thể học tập và ôn thi lại để đạt kết quả thật tốt. Qua những ngày tháng vừa học vừa luyện đề, vào lần thi quyết định năm 2022 mình đã đạt được tổng điểm A00 là 27.95 và đỗ vào NEU. Đây cũng chính là khởi đầu của sự nỗ lực và kiên trì của bản thân trong suốt 1 năm để có thể hoàn thành nguyện vọng. Qua kì 1 GPA đạt 3.88/4 có lẽ là một khởi đầu khá thuận lợi cho mình việc phát triển bản thân tại đây và sau này.

Là một người trẻ để sống có ích cho xã hội thì cần phải cái rất nhiều yếu tố nhưng theo mình thì phải có những yếu tố chính đó là “yêu Tổ Quốc, yêu Đồng bào” câu nói quen thuộc nhưng theo mình đó chính là thứ đầu tiên mà mỗi người Việt Nam ta đều có và phải có. Vì xuất phát từ niềm tin yêu chân thành mà ta sẽ yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc những người có hoàn cảnh khó khăn một cách vô điều kiện. Cũng từ lòng nồng nàn yêu nước mà thế hệ trẻ cố gắng ra sức học tập, phát triển bản thân để có thể cống hiến cho đất nước Việt Nam xanh sạch đẹp và hiện đại.

Là thế hệ trẻ mình cũng đã từng tham gia hoạt động gây quỹ từ thiện để quyên góp tiền mặt, hiện vật cho trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó vươn lên trong học tập ở Hải Dương thông qua chương trình “Lửa Ấm Tình Xuân 2023” với vai trò là CTV của Liên chi đoàn khoa QTKD. Qua chương trình đã giúp gia đình các em đều có thêm nguồn để trang trải cho sinh hoạt và học tập. Ngoài ra mình còn thường xuyên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Với 5 lần hiến máu từ khi đủ 18 tuổi và nhóm máu O (Rh+) mình hi vọng sẽ giúp được nhiều người hơn nữa. Với sức khỏe và năng lượng tuổi trẻ, mình cũng mong các bạn sẽ cùng chia sẻ những trái tim yêu thương và cống hiến thật nhiều những điều hay điều đẹp để giúp ích cho xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/voi-suc-khoe-va-nang-luong-tuoi-tre-hay-cong-hien-nhieu-dieu-hay-dieu-dep-de-giup-ich-cho-xa-hoi-post1523621.tpo