Voi con chết thảm vì rời mẹ đi chơi xa

Mải chơi quên mất lời mẹ, voi con lạc đàn và chết thảm trong vòng vây của những con sư tử đực hung hãn.

Mải mê vui đùa với dòng nước mát quá lâu, voi con lạc đàn, bơ vơ một mình ngay cạnh lãnh địa của loài sư tử, loài động vật được mệnh danh là chúa tể vùng thảo nguyên.

Ngay khi phát hiện ra nguy hiểm, voi con tội nghiệp đã nhanh chóng sải bước chạy thật nhanh và luôn miệng kêu mẹ tới cứu.

Đáng tiếc, voi con chạy không thoát khỏi móng vuốt của một con sư tử đực đầu đàn dũng mãnh và đang đói bụng.

Ngay khi vồ được voi con, sư tử đực nhảy luôn lên lưng con mồi và ra sức cắn sâu vào cổ của voi con.

Bằng kinh nghiệm lão luyện của mình, sư tử đực đầu đàn quyết tâm quật ngã voi con để dễ bề khống chế hơn.

Không muốn bỏ mạng dưới hàm sư tử, voi con quật cường cố gắng chống trả. Mặc dù bị quật ngã nhưng nó vẫn gượng đứng dậy, tìm đường sống trong chỗ chết.

Không may, khi thấy voi con chống trả quyết liệt, một con sư tử đực khác quyết định ra tay hỗ trợ sư tử đầu đàn.

Chỉ ít phút sau, hai con sư tử đực đã hoàn toàn khống chế voi con.

Trong lúc một con sư tử đực cố gắng giữ chặt cơ thể con mồi thì con sư tử đầu đàn cắn thẳng vào cổ họng của voi con, ban cho voi con một cái chết nhanh chóng, ít đau đớn nhất.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/voi-con-chet-tham-vi-roi-me-di-choi-xa-783615.html