Vỡ òa cảm xúc trong đêm nhạc Giáng sinh của nhóm Bức Tường

Minishow Bức Tường mang tên 'X'Mashow' đã khép lại với những giây phút bùng nổ và cảm xúc mùa Giáng sinh. Đêm nhạc thu hút sự tham gia của hàng trăm khán giả yêu thích nhạc rock.

"Ủ than nóng, ươm lửa vàng - Tháng 12 rất đẹp", đó là câu nói quen thuộc của cố nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập mỗi khi tới thời điểm cuối năm.

Ngay từ rất sớm, đông đảo tín đồ nhạc Rock và cộng đồng fan Bức Tường đã có mặt trong đêm nhạc tại Hà Nội để hội ngộ ban nhạc dẫn dắt nhiều thế hệ đến với nhạc rock tại Việt Nam.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Đêm nhạc “khởi động” với sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa, gương mặt quen thuộc với fan Bức Tường kể từ album Con đường không tên (2020) đến Cân bằng (2023) và nhiều show diễn trong những năm gần đây

Sức nóng cuồng nhiệt mà nam ca sĩ mang đến qua các ca khúc mới như Cân bằng, Tự do, Được và Mất, Bình yên, Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau, Mùa hè đi qua… cho thấy anh ngày càng trở nên gắn bó và phối hợp nhịp nhàng với các thành viên ban nhạc.

Trên sân khấu, với phần trình diễn bùng nổ, hoang dã, giọng hát đậm chất rock đã khiến người hâm mộ lâu năm của Bức Tường coi Anh Khoa như một thành viên của ban nhạc.

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa.

Khác với Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa là nhân tố mới lạ. Tuy không phải lần đầu kết hợp với ban nhạc, nhưng anh đã chinh phục người hâm mộ Bức Tường bằng chất giọng khàn ấm, gai góc qua việc thể hiện hàng loạt ca khúc bất hủ như Ngày khác, Giọt đắng, Nếu em hiểu, Tiếng gọi, Hoa ban trắng… gợi nhớ về những tháng ngày mà thủ lĩnh Trần Lập chưa đi xa.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân từng ít nghe nhạc của Bức Tường, nhưng khi trở thành khách mời thì phải nhớ lời. “Ngày xưa đi học tôi rất sợ học thuộc lòng mà bây giờ tôi phải nhớ hết các bài hát của nhóm Bức Tường”, Dương Trần Nghĩa dí dỏm nói.

Các nghệ sĩ cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới cố nhạc sĩ Xuân Phương - một người anh, một người bạn lớn của ban nhạc từ những ngày đầu thành lập. Anh chính là người chơi keyboards trong album Tâm hồn của đá, tác giả giai điệu bài Nếu em hiểu (Trần Lập viết lời) và là người viết đoạn nhạc mở đầu đến nay vẫn được Bức Tường sử dụng trong nhiều màn trình diễn.

Khuấy động lại bầu không khí sôi nổi, Phạm Anh Khoa gửi đến người hâm mộ loạt bài Ký ức, Tháng 10, Bông hồng xanh, Ta sẽ trở lại, Tâm hồn của đá, Con đường không tên và ca khúc mới Hoa mặt trời

Guitarist Trần Tuấn Hùng

Đặc biệt, trước phần thể hiện ca khúc Tâm hồn của đá, guitarist Trần Tuấn Hùng, thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường chia sẻ: “Viết một bài hát phụ thuộc nhiều vào cảm xúc của tác giả, tôi rất muốn viết một bài hát về tháng 3, vì đây là tháng đặc biệt đối với Bức Tường - thời gian thành lập ban nhạc, ngày sinh nhật của tôi và anh Hiếu, có cả ngày thủ lĩnh Trần Lập rời xa chúng ta. Nhưng tôi vẫn chưa thể làm được”.

Dù Trần Lập đã đi xa song những người ở lại vẫn đau đáu nỗi niềm tri ân đồng đội. Sự ra đi của người anh em chí cốt phần nào để lại khoảng trời trống vắng trong họ.

Tuy nhiên, khi giới thiệu về tác phẩm Hoa mặt trời - một thử nghiệm mới chưa từng có từ trước tới nay trong âm nhạc của Bức Tường với phần tham gia phối khí của nhạc sĩ Lưu Quang Minh, guitarist Trần Tuấn Hùng nhấn mạnh, bài hát chứng minh sự kiên định, thủy chung của con người khi trải qua phong ba, bão táp vẫn không bao giờ lùi bước. Luôn luôn hướng về phía trước, nơi đích đến họ đã chọn.

Lời khẳng định của thủ lĩnh hiện tại của Bức Tường cũng là dấu ấn minh chứng cho nỗ lực đi tiếp của ban nhạc trong hiện tại và tương lai.

Anh Ngô Minh Phúc (người đội mũ), 38 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc cho biết đã tiếp cận thế giới âm nhạc của Bức Tường từ lớp 12.

Anh Ngô Minh Phúc, 38 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc cho biết đã tiếp cận thế giới âm nhạc của Bức Tường từ lớp 12 qua những bài hát thuộc album phòng thu đầu tay của nhóm (album Tâm hồn của đá, 2002). Anh khẳng định âm nhạc của Bức Tường đã định hình lối sống lạc quan và tiếp thêm nghị lực trong cuộc sống cho mình.

Sau gần 3 thập kỷ hoạt động, ngọn lửa nhiệt huyết mà nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập thắp lên trước đó vẫn được một Bức Tường đang đi trên chặng đường mới kế thừa, sưởi ấm trái tim bao người hâm mộ dịp năm mới cận kề.

Tháng 12 - Bức Tường X'Mashow

Anh Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-oa-cam-xuc-trong-dem-nhac-giang-sinh-cua-nhom-buc-tuong-2230810.html