Vợ hờ muốn dứt tình tìm hạnh phúc mới, chồng lập mưu sát hại

Thấy vợ hờ kém 17 tuổi muốn dứt tình để tìm hạnh phúc mới, Mai Trọng Hằng rủ cô ta đi kiếm củi trong hẻm núi rồi dùng dao quắm sát hại.

Đã hơn 3 năm trôi qua, nhưng khi kể lại chuyên án giàu cảm xúc này, Đại tá Đặng Văn Đạm vẫn bồi hồi như nó vừa xảy ra ngày hôm qua. Ông nói: “Chuyên án này là một trong những chuyên án thành công do mình trực tiếp chỉ đạo, nên mọi diễn biến, mọi cảm xúc vẫn như mới chỉ ngày hôm qua. Trận đánh thành công mà không mất chút mồ hôi và sức lực”.

Mối tình oan trái…

Từng có vợ con, gia đình đầm ấm, nhưng khi đi làm thợ xây ở vùng biên giới, Mai Trọng Hằng (SN 1961, trú tại thôn Đông, xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vẫn “cơi nới” thêm “phòng nhì” với chị Long Thị Thuận (SN 1978, trú tại Bản Hoong 2, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Trong quá trình chung sống, giữa Hằng và cô vợ hờ kém hắn tới 17 tuổi nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng. Cô vợ hờ muốn dứt tình với Hằng để đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng tính không ăn được thì đạp đổ, Hằng lừa rủ vợ hờ đi kiếm củi trong hẻm núi rồi dùng dao quắm sát hại.

Video: Nữ trinh sát kể chuyện dụ gã sát nhân đào hoa rơi vào bẫy tình.

Ấp ủ âm mưu, sáng sớm ngày 31/10/2012, chị Thuận và Hằng đi trên hai xe máy vào khu vực Nà Lẹng (xã Trường Hà) lấy củi. Đến nơi tên Hằng trèo lên cây thông chặt cành khô xuống cho chị Thuận ở dưới gốc, chặt thành khúc bó lại. Hằng chặt xong trèo xuống gốc cây kêu mệt, đứng đằng sau chị Thuận và bất ngờ dùng dao quắm chặt củi chém nhiều nhát vào gáy, đầu của chị Thuận.

Tưởng chị Thuận đã chết, Hằng lục lấy chiếc điện thoại di động của chị Thuận để trong túi áo khoác và lấy xe máy bỏ trốn về nhà chị gái ruột ở quê.

Trốn truy nã...

Sợ tung tích bị bại lộ, ngay hôm sau, gã trốn tiếp vào TP.HCM. Tại đây, hắn thuê nhà trọ, làm đủ nghề bốc vác, phụ xe khách… chỉ để nghe ngóng tình hình. Hay tin nạn nhân may mắn được cứu sống, Hằng không những không ăn năn mà còn nhắn tin chửi bới, đe dọa chị Thuận và gia đình.

Bản năng của một kẻ phạm tội đang trốn chạy, hắn biết rõ mình đang bị truy nã toàn quốc về tội “Giết người” nhưng vẫn không ra đầu thú. Hắn tìm mọi cách che kín hành tung.

Tháng 3/2013, ban Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng đã quyết định lập ban chuyên án đấu tranh, giao cho phòng PC52 phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương, trong đó có công an tỉnh Hải Dương truy tìm đối tượng.

Đối tượng Mai Trọng Hằng bị cơ quan điều tra tóm gọn.

Mặc dù tuổi đã vào hàng U50, nhưng Mai Trọng Hằng khá đào hoa và sát gái. Không kể người vợ chính thức ở quê và chị Thuận là vợ hờ. Hằng còn có một vài cô bồ rải rác ở những địa phương mà hắn từng tới khi hành nghề xây dựng.

Trong quá trình trốn nã, Mai Trọng Hằng trốn chui trốn lủi. Không nghề nghiệp, tài sản không có gì ngoài xe máy wave và vài bộ quần áo được gói gém gọn gàng trong cốp xe.

Đến tỉnh thành nào hắn cũng ra sức tán tỉnh phụ nữ địa phương, đa số là các công nhân, phụ nữ góa chồng … hòng tìm kiếm một chỗ dựa cho bản thân.

Phương án “vào tận hang ổ bắt cọp” được đặt ra, thế nhưng đây là cách vô cùng tốn kém về kinh tế, nhân lực. Hơn nữa lực lượng đánh án xác định Hằng là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và rất “cáo già”. Quá trình di chuyển cũng như diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp của hắn gây khó khăn trong điều tra bắt giữ.

Sau khi xem xét tình hình, Thượng tá Đặng Văn Đạm, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA. tỉnh Hải Dương (nay Đại tá Đặng Văn Đạm đảm nhiệm vị trí mới là Trưởng CA TP. Hải Dương) lên phương án bắt đối tượng. Đại tá Đạm giao nhiệm vụ cho nữ trinh sát Vũ Linh Xuân hóa thân thành người tình trong mộng của Mai Trọng Hằng để nhử hắn ra khỏi hang.

Kỳ 2: Vượt hàng nghìn cây số, sát nhân đào hoa rơi bẫy tình nữ trinh sát

Đoàn Tân – Anh Quân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vo-17-tuoi-muon-dut-tinh-tim-hanh-phuc-moi-chong-lap-muu-sat-hai-a254754.html