Vợ đòi 100 tỉ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái chỉ chấp nhận chia 10 tỉ

Bà Ngọc cho rằng: "Tài sản trong thời kỳ hôn nhân trên 200 tỉ, tôi không thể chấp nhận lấy 10 tỉ, gần bằng tiền anh ta cho Angela Phương Trinh. Quá vô lý". Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đáp trả: "Tôi đã cho Ngọc nhiều tiền rồi, giờ tôi chỉ chấp nhận chia cho Ngọc 10 tỉ nữa thôi”.

Bác sĩ Thái mở đầu câu chuyện bằng gia thế: “Ba má tôi thuê mặt bằng, mở nhiều khu vui chơi giải trí ở Thảo cầm viên, Suối Tiên, Tao Đàn. Em gái tôi bán vàng ở chợ An Đông. Anh không có hiểu đâu... Gia đình tôi là gia đình có tiền, giàu có”.

Ông Thái bức xúc nói: “Ngọc nói tôi cù bất cù bơ đi bán vé trò chơi xe lửa cho trẻ em ở Thảo cầm viên. Điều này xúc phạm tôi vô cùng. Như tôi đã nói lúc nãy, ba má tôi đầu tư khu vui chơi ở đó, cuối tuần nghỉ làm ở Bệnh viện Bình Dân, tôi đến phụ quản lý nhân viên. Ngọc nói như vậy, khiến tôi giống như một thằng lang thang, nghèo khổ”.

"Tôi tức chứ! Tôi buồn chứ! Anh nhìn tôi là anh biết tôi như thế nào rồi. Tôi đâu phải là cái dạng bình thường đâu", bác sĩ Chiêm Quốc Thái phản ứng về những gì vợ "tố" mình. Ảnh: Dương Cầm

Ngoài khẳng định có gia thế giàu có, ông Thái cũng cho biết mình là người lập nghiệp từ rất sớm: “Từ năm 2000, tôi là một doanh nhân. Vừa mới tốt nghiệp đại học và làm ở Bệnh viện Bình Dân, tôi đã bắt đầu mở ra nhiều cơ sở kinh doanh. Tôi có một cửa hàng điện máy rất lớn, đồng thời có một cơ sở sửa chữa đồ điện tử. Lúc này trung tâm điện máy Nguyễn Kim chưa có đâu. Chính tôi là người sản xuất ra tháp ăng ten thông minh, mang tên cơ sở Thanh Sơn và sản phẩm bán trên toàn quốc. Đến năm 2006, tôi đã là cổ đông của Bệnh viên Hiệp Lợi rồi”.

"Tôi là như vậy đó, nhà tôi giàu như vậy đó mà Ngọc nói tôi cù bất cù bơ, nghèo… Tôi tức chứ! Tôi buồn chứ! Anh nhìn tôi là anh biết tôi như thế nào rồi. Tôi đâu phải là cái dạng bình thường đâu. Tôi là người làm việc đâu ra đó, đâu như những gì Ngọc nói, gây mất uy tín cho tôi kinh khủng, tôi rất là sốc", bác sĩ Thái nói.

Ông Thái cho biết hoàn cảnh gặp bà Ngọc: “Tôi và vợ trước ly hôn vào tháng 11.2008. Và khi tôi gặp Ngọc, Ngọc nói với tôi rằng đã ly hôn với chồng ở Las Vegas, do người này đánh bài, nợ nần. Ngọc nói phải kiếm tiền nuôi con, đồng thời phải nuôi mẹ và một người cha tâm thần. Tôi rất cảm thông. Tôi có nhờ Ngọc làm trợ lý cho tôi ở Bệnh viện Việt Mỹ”.

Ông Thái nói về thuở "thương nhau củ ấu cũng tròn" giữa ông và bà Ngọc: “Mới quen nhau, tôi ủy quyền cho Ngọc, ngược lại Ngọc cũng ủy quyền cho tôi quyền sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng. Chỉ là sự tin tưởng bạn bè thôi chứ không có tình cảm gì hết vì tôi còn có vợ. Sau này vợ tôi mới nghi ngờ tôi và Ngọc… có gì, đã đơn phương đòi ly dị”.

Bà Ngọc bên cạnh ông Thái để thông dịch. Theo lời bà Ngọc thì ông Thái không biết tiếng Anh. Ảnh: bà Ngọc cung cấp.

Ông Thái kể tiếp: “Đến năm 2014, thấy không hợp nhau, tôi và Ngọc thỏa thuận để ly hôn. Tôi cho Ngọc 30 tỉ. Tôi còn cho thêm Ngọc một căn nhà ở Đinh Tiên Hoàng, quận 1 (TP.HCM) trị giá 10 tỉ để Ngọc đồng ý về Mỹ tiến hành thủ tục.

Tôi phải nói thêm về căn nhà. Tôi đồng ý ký đơn không tranh chấp về sau để cho đứt Ngọc, mục đích là để người cha của Ngọc ở. Chính tôi là người xây dựng lại căn nhà này nhưng Ngọc sợ bạn bè biết có người cha tâm thần nên giấu ông già ở một phòng trọ. Ngọc tệ như vậy đó. Tôi sống tình nghĩa vậy đó”.

Phóng viên hỏi ông Thái có bằng chứng đã đưa cho bà Ngọc 30 tỉ đồng không, ông Thái trả lời: "Nhân viên của tôi ở đây ai cũng biết hết".

Về việc bà Ngọc cho rằng ông Thái vu khống bà trồng cần sa tại Mỹ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia, ông Thái khẳng định ông chỉ nghe kể lại từ một người tên Thinh. Ông Thái nói: “Tôi làm gì biết chuyện này. Tôi chỉ nghe qua người anh họ của Ngọc tên là Thinh. Anh Thinh nói với tôi: Thái ơi, sau khi em cho Ngọc 30 tỉ, Ngọc về Mỹ sản xuất cần sa. Ngọc thuê anh, tổ chức đưa anh qua Mỹ làm. Anh cũng nghe Ngọc bàn tính là sắp cho người về Việt Nam giết em, để em chết, Ngọc về hưởng tài sản. Anh sợ quá, trốn về đây báo cho em biết. Đó, câu chuyện là như vậy”.

“Tôi có gọi cho Ngọc nói rằng tôi biết các hoạt động trái phép của Ngọc bên Mỹ và mưu đồ muốn giết tôi. Tôi nói sẽ không nói gì hết nhưng mà yêu cầu Ngọc phải dừng lại, còn không tôi sẽ báo công an. Ngọc nói là nếu tôi đi báo công an, Ngọc sẽ cho người giết hết gia đình tôi. Ngọc phủ đầu tôi, gửi đơn khắp nơi, nói tôi đòi giết Ngọc. Tôi bận rộn như thế này, đi giết Ngọc làm gì?”, ông Thái cho biết thêm.

Ông Thái phủ nhận hoàn toàn việc bà Ngọc góp vốn cùng ông xây dựng Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ trong thời gian ban đầu (hiện nay tọa lạc tại 331 Nguyễn Trãi, quận 1): “Ngọc góp vốn cái gì? Năm 2008, tôi đang làm trưởng khoa Bệnh viện Hồng Đức và là cổ đông Bệnh viện Hiệp Lợi, đồng thời có mấy công ty. Tôi không có 1.800 USD hàng tháng để thuê căn nhà số 32 Phan Đình Phùng, mở bệnh viện thẩm mỹ hay sao mà phải nhờ Ngọc góp vốn?

Cơ sở ở Phan Đình Phùng là chi nhánh của Bệnh viện Ngọc Phú từ số 69 Cao Thắng chuyển qua, tôi chỉ là cổ đông, chứ không phải của riêng tôi. Tôi chuyển qua đây để giá thuê mặt bằng rẻ hơn và gần Bệnh viện Hồng Đức, nơi tôi làm trưởng khoa, thuận tiện đi lại hơn. Ngọc không hiểu nên nói sai hết”.

Một bức ảnh tình cảm của vợ chồng ông Thái và bà Ngọc. Ảnh: bà Ngọc cung cấp

“Tôi rất muốn gặp Ngọc nhưng Ngọc không chịu gặp. Ngọc âm thầm về Việt Nam, nộp đơn ly dị, đòi chia tài sản. Tôi đã cho Ngọc nhiều tiền rồi, giờ tôi chỉ chấp nhận chia cho Ngọc 10 tỉ nữa thôi nhưng Ngọc đòi chia đôi. Còn không, mọi việc nên giải quyết tại tòa, tài sản trong thời kỳ hôn nhân sẽ rõ ràng”, ông Thái kết thúc vấn đề.

Theo lời bà Ngọc: "Tài sản trong thời kỳ hôn nhân trên 200 tỉ, tôi không thể chấp nhận lấy 10 tỉ, gần bằng tiền anh ta cho Angela Phương Trinh. Quá vô lý. Ở đây không phải anh Thái cho tôi mà là tôi lấy lại tiền đầu tư và công sức đã bỏ ra một cách công bằng".

Kỳ sau: Sự thật việc vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái trồng cần sa, buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia? Bà Ngọc có được ông Thái chia 30 tỉ không? Bà Ngọc có sống bất hiếu, bỏ mặc người cha tâm thần ở nhà trọ như ông Thái nói?

Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/vo-doi-100-ti-bac-si-chiem-quoc-thai-chi-chap-nhan-chia-10-ti-38261.html