Villarreal – Man City: Xác tín đẳng cấp

Villarreal vừa yếu tinh thần, vừa thiếu tinh binh. Man City tràn trề hưng phấn, đầy đủ hảo thủ. Có vẻ như kết cục của trận đấu này đã được định đoạt từ trước giờ bóng lăn.

Chiến thắng 2-1 trước Villarreal trong trận lượt đi chính là thắng lợi đầu tiên trong lịch sử Man City tại Champions League. Thất bại 1-2 trước Man Xanh cũng đồng thời là lần đầu tiên Villarreal thua 3 trận liên tiếp tại cúp châu Âu. Cùng là những lần đầu tiên, nhưng kẻ lên thiên đường, người rơi xuống vực thẳm.

Trùng hợp thay, sự đối nghịch về hành trang tinh thần 2 CLB thu được sau trận lượt đi cũng đồng thời phản ánh tình cảnh của Man City và Villarreal vào thời điểm hiện tại. Trong khi Tàu ngầm vàng thủng lỗ chỗ vì phong độ kém cỏi và chấn thương liên miên, thì Man City đang ở đỉnh thiên đường.

Đại thắng 6-1 trước Man United ngay tại Old Trafford giúp Man City thoát khỏi bao lời ngờ vực về đẳng cấp thực sự của một gã nhà giàu mới nổi, của một đội bóng bị coi là tiệm cận khái niệm đại gia. Và hôm nay, chỉ cần thắng Villarreal tại El Madrigal, Man City còn xua tan đi một ngờ vực khác – sự hoài nghi về đẳng cấp sân khách của họ tại đấu trường cúp châu Âu.

Man City cần thắng để xóa cái danh "khôn nhà dại chợ "

Tính đến trước chuyến hành quân tới El Madrigal rạng sáng mai, Man City đã trải qua 283 phút không ghi nổi bàn thắng nào trên sân khách tại sân chơi châu lục, đi kèm là 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Nên nhớ, Man City càng chơi hay tại Premiership bao nhiêu, người ta càng có cớ gán cho họ biệt danh "khôn nhà dại chợ" bấy nhiêu.

Chẳng nói đâu xa, ngay trong trận lượt đi với Villarreal, dù hơn đối phương cả lực lượng lẫn ưu thế sân nhà, Man City cũng cần phải chờ tới phút 90 mới được hưởng niềm vui chiến thắng. Đó là cái cớ để rất nhiều anti-fan của họ vẽ ra viễn cảnh không lành cho thày trò Mancini trong trận đấu này. Bởi thực tế, Man City đã 3 lần hành quân tới TBN và chưa thắng trận nào. Tính rộng ra, 6 vị khách người Anh đã viếng thăm El Madrigal, nhưng chưa đại diện Anh Quốc nào nở nụ cười chiến thắng ra về. Đủ để thấy, El Madrigal đáng sợ với người Anh tới nhường nào.

Nhưng Man City không cần quá lo lắng. Bởi Villarreal nhiều khả năng chẳng thể tận dụng lợi thế mà lịch sử ban tặng với đội hình rách nát như lúc này. Đối đầu với Man City hôm nay, đội bóng TBN buồn thay chẳng còn nổi 1 tiền đạo lành lặn nào. Rossi và Nilmar vẫn đang dưỡng thương và chắc chắn vắng mặt. Ngay cả chân sút còn lại, Marco Ruben cũng cần phải trải qua bài test thể lực phút chót mới biết có ra sân nổi hay không.

Vốn đã yếu về tinh thần, lại chịu quá nhiều mất mát về lực lượng, xem ra Villarreal khó lòng hù dọa được một Man City đang ở đỉnh hưng phấn trong trận cầu sinh-tử này.

Dự đoán: 0-2

Đội hình dự kiến

Villarreal: Lopez; Gaspar, Gonzalo, Musacchio, Catala; Camunas, Bruno, Marchena, De Guzman; Borja Valero; Marco Ruben.

Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Yaya Toure, Barry; Johnson, Aguero, Silva; Balotelli.

Bảo Nam (Xzone.vn)

Các tin liên quan

Nguồn XZone: http://xzone.vn/the-thao/32/150/96/58572/villarreal-%e2%80%93-man-city-xac-tin-dang-cap.html