Viktor Lê và quyết định bất ngờ

AC Milan, đó là AC Milan! Những người thân, người bạn nhắc đi nhắc lại về danh tiếng của đội bóng Italy cho Viktor Lê.

Ở tuổi 19, cái gật đầu đến xứ sở mì ống sẽ cho chàng trai Việt kiều này được trải nghiệm môi trường bóng đá dành cho các tài năng trẻ ở AC Milan. Nhưng sau cùng, anh chọn Việt Nam để làm điểm đến tiếp theo của sự nghiệp.

Hai năm qua, cái tên Viktor Lê dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Từ Bình Định đến Hà Tĩnh, hình ảnh chàng trai với nước da trắng, mắt màu xanh biếc cùng mái tóc bạch kim bắt mắt xuất hiện ngày một nhiều hơn trên sân cỏ.

Viktor Lê khao khát được khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong bối cảnh làn sóng Việt kiều hồi hương để tìm kiếm cơ hội tại V-League ngày càng được ủng hộ trên nhiều phương diện, Viktor Lê thật sự là gương mặt triển vọng. Không chỉ ở việc nâng tầm sức mạnh các đội tuyển quốc gia Việt Nam mà sự xuất hiện của Viktor Lê nói riêng hay các gương mặt Việt kiều nói chung đang mở ra một “hành lang” cho những hiền tài gốc Việt hướng đến trong tương lai gần.

Nói đến Viktor Lê, tiềm năng phát triển của cầu thủ sinh năm 2003 này khá lớn. Anh từng có thời gian dài được ăn tập ở trung tâm đào tạo trẻ danh tiếng CSKA Moscow của Nga. Thậm chí cách đây vài năm, Viktor Lê còn là trụ cột đưa U.19 CSKA Moscow vô địch giải trẻ quốc gia Nga. Điều đó giúp Viktor Lê lọt vào “mắt xanh” của đội ngũ tuyển trạch AC Milan. Đội bóng giàu truyền thống của Italy thậm chí còn đưa ra đề nghị để anh gia nhập đội trẻ. Nhưng đứng trước cơ hội lớn, Viktor Lê bất ngờ từ chối. Thay vào đó, anh chọn đội bóng Bình Định để phát triển sự nghiệp.

“Trong thời gian thi đấu tại Nga, tôi từng nhận được đề nghị thi đấu cho đội trẻ AC Milan. “AC Milan, là AC Milan đấy!”. Tôi vẫn nhớ những người bạn của mình nhắc đi nhắc lại về cơ hội được đầu quân cho đội trẻ câu lạc bộ danh tiếng này. Lúc đó, tôi biết đâu là lối đi phù hợp với bản thân mình. Đội trẻ AC Milan hay thật đấy, nhưng tôi nghĩ đó không phải lối đi hoàn hảo để bản thân trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thay vào đó, Việt Nam là nơi phù hợp để tôi hiện thực hóa giấc mơ”, Viktor Lê tâm sự.

Một trong những động lực để Viktor Lê quyết định đến Việt Nam chính là sự ủng hộ của gia đình. Tiền vệ này chia sẻ: “Bố mẹ theo dõi từng bước tiến của tôi mỗi khi V-League diễn ra. Bố tôi đang làm việc tại Hà Nội. Còn mẹ, dù ở Nga nhưng bà thường cố gắng sắp xếp thời gian về Việt Nam cổ vũ cho tôi. Tôi hơi tiếc rằng bản thân chưa có được bàn thắng làm món quà cho bố mẹ. Tôi cũng muốn được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu có cơ hội. Bởi nơi đây là nhà, nơi bố tôi đã sinh ra và lớn lên”.

Mỗi khi rảnh rỗi, Viktor Lê lại tự học, trò chuyện thật nhiều với cầu thủ Việt Nam để vốn từ vựng tiếng Việt của bản thân tốt lên. Nghe thú vị phải không. Các cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại cũng làm điều tương tự mà.

May mắn là Viktor Lê luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của một số cầu thủ Việt kiều khác như Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt. Ở góc độ một cầu thủ trẻ chưa nhiều kinh nghiệm như Viktor Lê, được tiếp xúc với các đàn anh ở câu lạc bộ Bình Định, Hà Tĩnh giúp cầu thủ 21 tuổi này thêm nhiều kinh nghiệm sống. “Tôi cũng rất muốn cảm ơn anh Hà Đức Chinh, bởi anh là người thầy dạy cho tôi những từ tiếng Việt đầu tiên khi tôi đến Bình Định”, Viktor Lê nhớ lại.

Viktor Lê sinh ngày 10-11-2003, vị trí: Tiền vệ tấn công, cao: 1,78m, câu lạc bộ chuyên nghiệp: Bình Định (2023 đến tháng 2-2024), Hà Tĩnh (tháng 2-2024 đến nay)

TRỊNH MỸ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/viktor-le-va-quyet-dinh-bat-ngo-772504