Viết vì đam mê và cống hiến

Viết báo vì đam mê

Nghề viết báo là niềm đam mê đối với tôi từ thuở bé. Những năm cấp 1, bố tôi đã đặt tờ báo Nhi đồng để chúng tôi đọc, học và làm theo báo. Các tờ báo được bố đặt cho chúng tôi theo độ tuổi, từ tờ Nhi đồng thời cấp 1, lên cấp 2 là tờ Thiếu niên tiền phong và cấp 3 là tờ báo Tiền phong. Thời đó tôi thường xuyên đọc và tham dự các cuộc thi mà các báo tổ chức nhưng không đạt giải bao giờ.

Các tờ báo cứ thế theo anh, chị em chúng tôi lớn lên cùng với các lớp học, cấp học. Trong những năm học phổ thông ấy, có cái hơi ngược là tôi là học sinh của lớp chọn học các môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa của khối A không hề dính dáng gì tới báo chí. Thế nhưng trong cái lớp chọn của khối A đó, tôi lại là người học văn tốt nhất. Thời đó tôi nghĩ rằng, các bạn ai cũng lo học theo khối đã chọn, không để ý đến các môn khối khác nên mình điểm môn văn cao nhất lớp cũng là chuyện bình thường.

Thời gian tôi viết bài nhiều nhất là quá trình gần 4 năm công tác tại Đội K72 Bộ CHQS tỉnh; đi và quy tập đến đâu viết tin, bài đến đó, góp phần trả lại tên cho 9 liệt sĩ khuyết danh ở các tỉnh, thành trên cả nước bằng xét nghiệm ADN. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đào tìm mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia. Ảnh tư liệu.

Tốt nghiệp lớp 12, tôi thi và đậu vào học tại trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin (nay là trường Đại học Thông tin liên lạc) đóng ở Đồng Đế, Nha Trang, tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa) học chuyên ngành Thông tin Vô tuyến điện trong quân đội, lại cũng không liên quan gì tới báo chí.

Ra trường về Quân khu 7, được phân công về công tác tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sông Bé trước đây và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước hiện nay. Trong suốt quá trình công tác, tôi bắt đầu viết các bài báo, chủ yếu để phản ánh kết quả hoạt động của đơn vị, sau này quen tay bắt đầu viết thêm các tin về người tốt, việc tốt gửi đến báo, đài địa phương và quân khu. Các tin ngắn, những bài báo được đăng và phát trên báo, đài của địa phương và Qqân khu đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục viết báo. Thế rồi mọi người bắt đầu gọi tôi là “nhà báo” từ đây.

Từ đam mê đến cống hiến

Tôi đến với nghề viết báo như một sự tình cờ từ trong cuộc sống và công việc của một người lính. Sau này luân chuyển các vị trí công tác ở cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hay công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh, rồi Trường Quân sự tỉnh, tôi vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa viết bài gửi các báo, đài Trung ương, địa phương và Quân khu 7. Thời gian tôi viết bài nhiều nhất là quá trình gần 4 năm công tác tại Đội K72, một đơn vị chuyên trách thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia về nước.

Xuất phát từ đặc thù của Đội K72 thường xuyên làm nhiệm vụ trên đất Campuchia rất cần các nguồn tin từ các đồng đội và người thân của các liệt sĩ, dù đội nhận được các nguồn tin từ chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn cũng như của Hội Việt kiều ở các tỉnh mà đội thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia. Bên cạnh đó, mỗi lần quy tập được thì đa số các mộ quy tập là các liệt sĩ còn khuyết danh.

Trên cương vị là Chính trị viên của đội, tôi đã thực hiện việc đi và quy tập đến đâu viết tin, bài đến đó. Trước hết là phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và quan trọng nhất, cần thiết nhất là thông tin về mộ liệt sĩ đã quy tập, nói rõ về địa điểm chôn cất liệt sĩ, viết rõ các di vật từng mộ liệt sĩ để nhờ đồng đội của các liệt sĩ từ thông tin ở các phần mộ khuyết danh. Đồng thời, thông tin cho các gia đình thân nhân liệt sĩ liên hệ với Đội K72 và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức xét nghiệm ADN trả lại tên cho các liệt sĩ khuyết danh. Cũng qua các bài viết này nhằm kêu gọi và nhờ đồng đội của các liệt sĩ trên mọi miền đất nước cung cấp cho Đội K72 những phần mộ chưa được quy tập trên đất Campuchia để đội tiếp tục quy tập đưa các liệt sĩ về đất mẹ Việt Nam.

Khoảng thời gian công tác tại Đội K72, tôi đã viết hàng trăm tin, bài và được các báo: Quân đội nhân dân, Cựu chiến binh Việt Nam, Cựu chiến binh TP. Hồ Chí minh, Bình Phước, Quân khu 7; một vài bài đăng trên báo Tiền phong và một số báo khác... Trong đó, đăng nhiều bài nhất là chuyên mục Thông tin về liệt sĩ của báo Quân đội nhân dân và báo Bình Phước. Qua các bài báo này, các đồng đội đã thông tin cho thân nhân gia đình liệt sĩ, qua đây mà bản thân cũng đã góp phần trả lại tên cho 9 liệt sĩ khuyết danhở các tỉnh, thành trên cả nước bằng xét nghiệm ADN.

Bên cạnh viết báo, tôi cũng thường xuyên tham dự các cuộc thi do báo, đài của Trung ương và các địa phương tổ chức và đạt các giải thưởng về báo chí.

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), bản thân có vài kỷ niệm trong quá trình công tác và trong công việc viết báo, trao đổi cùng bạn đọc và cùng các đồng nghiệp.

Với hành trang của một người lính, tôi vẫn tiếp tục công việc của một người viết báo với niềm đam mê và cống hiến.

Lê Huy Chung

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/200/134081/viet-vi-dam-me-va-cong-hien