'Việt Nam sẽ nhận bao nhiêu bàn thua khi dự World Cup đây?'

Đấy là nỗi lo có thực, khi nhìn U19 Việt Nam thua dễ dàng đội hình dự bị của U19 Nhật Bản đêm qua tới 3 bàn không gỡ.

"Việt Nam sẽ nhận bao nhiêu bàn thua khi dự World Cup đây?"

Trước trận đấu, U19 Việt Nam vẫn tự tin sẽ vượt qua được Nhật Bản để tiến vào Chung kết U19 châu Á. Nhưng sự thật không như mơ. Ngay phút thứ 6, U19 Việt Nam đã thủng lưới. Đến phút thứ 10, tỷ số đã là 2-0 cho Nhật Bản.

Chơi nhàn nhã, kiểm soát hết thế trận, Nhật Bản ghi thêm bàn thắng nữa ở phút 51 và nếu thủ môn U19 Việt Nam không chơi xuất thần, kết quả có lẽ còn đậm đà hơn rất nhiều.

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản

""Mèo lại hoàn mèo"! Ôi! Tôi lại nghĩ đến việc phải nhận bao nhiêu bàn thua khi dự WC đây? "Bóng đá VN sẽ thay đổi bản đồ bóng đá thế giới" ư? Nhìn lại cách làm của mình đi! Chẳng qua thành tích có được là nhất thời thôi. Ca ngợi cho lắm vào, người hâm mộ ai mà chẳng nếm đủ mùi thất bại quen thuộc này?" – bạn CR Khinh tỏ ra quan ngại.

Ở trận đấu này, U19 Nhật Bản đã "bắt thóp" U19 Việt Nam hoàn toàn về mặt chiến thuật cũng như tâm lý. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại không vuốt nổi mặt cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

"Đơn giản vòng bảng họ không đánh giá đúng thực lực chúng ta, có thể nói coi thường . Vào bóng không quyết liệt nên cầu thủ ta dễ dàng đi bóng, cầu thủ ta thì đá rát quá họ sợ không dám đi nên vào được tới vòng này. Gặp Nhật Bản đá áp sát ngay bên sân lấy gì đá . Lộ hết bài còn bài gì đá với Nhật à" – bạn Nguyễn Văn Giào chia sẻ quan điểm.

U19 Nhật Bản vượt trội U19 Việt Nam.

Bạn Dũng Nhi thì cho rằng các đội bóng có lối chơi ban chuyền là khắc tinh của U19 Việt Nam:

"Gặp mấy đội Tây Á nó hay cầm bóng nên áp sát chặt chém đá rắn được, nó sợ. Gặp Đông Á Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí Thái Lan nó đập nhả không áp sát theo kèm kịp biết ngay".

Sau thất bại của U19 Việt Nam, đáng buồn lại có rất nhiều NHM đem U19 với nòng cốt HAGL cách đây vài năm ra để so sánh.

"Xem lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh chơi với Nhật ngang ngửa và chơi hầu hết các đối thủ đều đôi công và cầm bóng chắc chắn, chỉ tiếc là lứa này thể lực kém.

Lứa U19 hiện tại chỉ là ăn may cũng tất cả các đội tuyển của chúng ta đều như thế, có lọt được vào vòng trong thì cũng chỉ là phong độ nhất thời mà thôi, không có tiến bộ được" – bạn Fan U19 cũ nói.

U19 Việt Nam không có bất cứ cơ hội nào trước đội hình 2 của Nhật Bản.

Những ý kiến như vậy lập tức gây nên một luồng tranh cãi.

"Đừng so sánh lứa U19 2014 với lứa U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn nữa nhé. Vì mọi sự so sánh bây giờ đều trở nên khập khễnh. Lứa U19 2016 đã trở thành huyền thoại với tư cách 4 đội mạnh nhất Châu Á và được tham dự WC.

Không như cái đội lót đường ăn 3 triệu một bữa, tập huấn châu Âu đủ kiểu. Thành tích chỉ vô địch giải giao hữu, giao hữu cũng dám mời 3 đội vì sợ mời nhiều sẽ bị loại từ vòng bảng" – bạn Phùng Đức chia sẻ.

Lập tức, bạn Thành phản bác:

"Thứ nhất, U19 năm 2014 vòng bảng đụng những ai? (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc - pv) Thứ hai, kĩ năng xử lý bóng và cầm bóng của lứa 2014 so với lứa 2016 là như thế nào? Sao không nhìn vào mấy cái đó?

Đừng tưởng lứa năm nay vào đến bán kết mà nghĩ họ đá hay nhé! Kĩ năng tối thiểu là khống chế và chuyền chuẩn xác họ không làm được.

Thể lực năm nay công nhận rất tốt nhưng nhìn đá với Nhật xem có được bằng 1 phần của lứa năm 2014 khi đụng Nhật không? Đừng đem 3 triệu tiền ăn 1 ngày ra để hạ thấp các em HAGL vì các em ấy chưa đụng chạm gì bạn đâu!"

Nhà báo Minh Hải chia sẻ sau trận đấu.

Những tranh cãi bất tận ấy có lẽ nên dừng lại. Điều cần làm lúc này là có những sự an ủi đến U19 Việt Nam, cũng như nhìn nhận đúng vấn đề để khắc phục trong tương lai.

"Im lặng giùm đi mấy bác ơi, cho mấy em nó đá, nói cho lắm có ngon vô đó cầm bóng mà chạy vòng xem sao... Việt nam tham gia chỉ mang tính cọ xát chứ đòi thắng Nhật thì còn lâu lắm, tự tin nhưng phải ngang với trình độ chứ đâu phải muốn đá ăn là ăn. Tưởng đang đá với trẻ con à. Im lặng cho mấy em nó đá!" – bạn Đinh Đức viết.

"Biết là khó khăn nhưng có khó khăn mới thử thách được lòng can đảm. Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Câu nói này luôn luôn đúng với thanh niên.

Các em hãy dũng cảm rèn luyện thể lực. Vượt khó. Tương lai đang chờ các em ở phía trước. Chúc các em thành công" – bạn Người HP động viên.

BLV Quang Huy chia sẻ.

Bị chỉ trích sau thất bại đã là điều quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam. Quan trọng là không ai có thể phủ nhận được thành tích lọt vào Bán kết VCK U19 châu Á của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng như chiếc vé dự VCK World Cup U20 năm tới.

Điều quan trọng lúc này là lứa U19 Việt Nam cần sớm ổn định lại tâm lý, rồi bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu năm sau ở Hàn Quốc.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/viet-nam-se-nhan-bao-nhieu-ban-thua-khi-du-world-cup-day-20161028072341548.htm