Việt Nam - Indonesia: Bước chạy đà cuối cùng với cả hai đội

18 giờ hôm nay (8/11), ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu lượt về với ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai trước khi bước vào chinh phục AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra vào cuối tháng 11/2016. Indonesia mang sang Việt Nam với đội hình còn mạnh hơn cả trận giao hữu lượt đi...

Văn Quyết và đồng đội có trận tập dượt quan trọng trước Indonesia

Indonesia mang sang Việt Nam với đội hình còn mạnh hơn cả trận giao hữu lượt đi khi có sự bổ sung của Andik Vermansah (CLB Selangor, Malaysia), Dedi Kusnandar (CLB Sabah, Malaysia) Irfan Haarys Bachdim (Consadole Sapporo, Nhật Bản) và Stefano Janjte Lilipaly (CLB Telstar, Hà Lan).

Trước khi đặt chân tới Hà Nội, thầy trò HLV Alfred Riedl đã có trận giao hữu với ĐT Myanmar ở Yangon. Trong trận đấu này, đội bóng xứ Vạn đảo tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn và chiếm lĩnh thế trận tốt hơn nhưng khả năng dứt điểm kém của chân sút đã khiến Indonesia chỉ có được trận hòa 0-0.

Thực tế, chiến lược gia người Áo muốn dành nhiều sự thử nghiệm cho trận đấu lượt về với Việt Nam hơn nên ông đã cất đi những chân sút tốt nhất khi gặp Myanmar. Đồng thời quyết định sang Việt Nam sớm để có thêm thời gian làm quen với khí hậu ở Hà Nội.

Chia sẻ với báo giới ngay khi đặt chân tới Việt Nam, HLV Alfred Riedl cho biết: “Tôi mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất bởi đây là cơ hội tổng duyệt cuối cùng trước thềm AFF Cup 2016. Lần cuối cùng gần đây nhất tôi có mặt ở đất nước này là AFF Cup 2014 khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn được dẫn dắt bởi HLV người Nhật.

Lúc đó, mặc dù chơi trên sân nhà nhưng Việt Nam vẫn bị cầm hòa 2-2. Lịch sử đã lặp lại ở trận giao hữu giữa đôi bên vào tháng 10 vừa qua. Chúng tôi trên sân nhà và bị dẫn trước hai bàn nhưng tỷ số cuối cùng vẫn là 2-2.

Dĩ nhiên, kết quả không phải là điều mà tôi hay học trò cũ của tôi là Hữu Thắng hướng tới vì chúng tôi cùng chung mục tiêu là chuẩn bị thật tốt cho AFF Cup. Nhưng tôi vẫn muốn Indonesia tạo ra thế trận tốt và ghi được nhiều bàn thắng. Việc này không dễ dàng gì vì tôi biết Hữu Thắng thực sự là một HLV trẻ, có tài. Cậu ấy là người hùng của bóng đá Việt Nam và chắc chắn sẽ tiếp tục thành công cùng đội tuyển Việt Nam”.

Về phía đội chủ nhà, so với trận lượt đi, tuyển Việt Nam có sự trở về của bộ ba cầu thủ xuất ngoại là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Tuy nhiên, chỉ có Xuân Trường lúc này đủ điều kiện ra sân ngay từ đầu. Công Phượng gần như không có cơ hội chen chân vào đội hình chính, trong khi Tuấn Anh gặp chấn thương, chắc chắn phải ngồi ngoài.

Không chỉ mất Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ, “máy quét” Ngô Hoàng Thịnh nhiều khả năng cũng không thi đấu trận này vì bị căng cơ sau 5 trận cầy ải liên tiếp cùng đội tuyển. Thay Hoàng Thịnh có thể là Trọng Hoàng và đội tuyển sẽ đá theo sơ đồ 4-4-1-1, với tiền đạo cắm mặc định là Công Vinh. Người đá ngay phía sau CV9 sẽ là Văn Quyết.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Hữu Thắng cho biết: “AFF Cup chỉ còn 12 ngày nữa là bắt đầu. Thời gian thử nghiệm không còn nữa. Mục tiêu giờ không còn là thắng thua mà là xem sự gắn kết của các thành viên trong đội khi thi đấu chính thức thế nào.

Indonesia là đội bóng giàu thể lực, chơi sung mãn, vây ráp tốt. Gặp họ, phải xem cầu thủ Việt Nam muốn đá bóng ngắn thì trình độ khống chế bóng, phối hợp với nhau thế nào, làm sao để không bị cuốn theo lối chơi của họ. Tôi tin các tuyển thủ sẽ có một trận cống hiến dành tặng khán giả”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/viet-nam-indonesia-buoc-chay-da-cuoi-cung-voi-ca-hai-doi-post179755.html