Việt Nam - Indonesia (3-2): Thắng nhẹ sau 17 năm

Các học trò của Hữu Thắng hạnh phúc sau khi giải cơn khát thắng trận trước đối thủ Indonesia của ông Riedl, dù chỉ ở một trận giao hữu.

Đội hình xuất phát của chủ sân Mỹ Đình chưa phải mạnh nhất theo sở thích của HLV Hữu Thắng, khi hai cầu thủ chủ chốt Tuấn Anh và Hoàng Thịnh phải ngồi ngoài do chấn thương. Vì thế, ông buộc phải đưa Trọng Hoàng ra sân đá cặp với Xuân Trường ở tuyến giữa và cho Văn Quyết chơi hộ công sau Công Vinh. Hàng phòng ngự cùng thủ môn Nguyên Mạnh là hai trung vệ Đình Luật - Tiến Thành và hai biên của Đình Đồng (phải) và Văn Thanh (trái) như các trận tập huấn vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam trung thành với cách chơi kiểm soát bóng chặt chẽ và chờ chực sơ hở của đối phương để đánh phá như ở lượt đi hòa 2-2. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn với những pha phối hợp nhỏ và thỉnh thoảng là những đường chuyền dài cho tuyến trên tăng tốc.

Văn Toàn vượt qua hàng thủ Indonesia, ấn định 3-2 cho chủ sân Mỹ Đình. Ảnh: QUANG THẮNG

Trong khi đó, điều chờ đợi từ tiền vệ Xuân Trường vừa ở Hàn Quốc trở về làm chủ khu trung tuyến cho đội nhà lại chưa như mong đợi. Nó xuất phát từ cái gối trái còn băng trắng của Xuân Trường và thiếu đồng đội ăn ý Tuấn Anh làm anh khó chơi đúng sức.

Bàn thua của tuyển Việt Nam ở phút 32 cũng xuất phát từ sự chần chừ không dám vào bóng của Xuân Trường, khiến đối phương dễ dàng cướp bóng phản công. Trong thế hai đánh một quá trống trải, Lilipaly sút mạnh cận thành buộc thủ môn Nguyên Mạnh đấm bóng ra, vừa kịp lúc Boas Salosa lao xuống đá bồi vào lưới trống.

Phía đối diện, cơ hội ăn bàn cho chủ nhà không phải ít, sau hai lần rõ mười mươi, Văn Toàn sút không qua tay thủ môn và Thanh Trung đưa bóng trúng cột. Cuối cùng thì Công Vinh phải lên tiếng ở phút 44 với pha đánh đầu đổi hướng bóng bay vào lưới, sau pha đá phạt của Thanh Trung, gỡ hòa 1-1.

Đầu hiệp 2, HLV Hữu Thắng cho trung vệ Quế Ngọc Hải vừa khỏi chấn thương vào thay Tiến Thành và thủ môn Tuấn Linh thế chỗ Nguyên Mạnh. Cả hai chưa kịp chạm bóng thì không may cho Đình Luật để bóng chạm tay trong vòng cấm và Bachdim nâng cách biệt 2-1 cho Indonesia từ chấp 11 m.

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng rất khó tìm đường vào cầu môn đối phương. Mãi đến phút 71, Công Phượng (vừa vào sân thay Văn Quyết) bất ngờ đạp bóng cận thành vào lưới, san bằng 2-2 đã làm cầu trường Mỹ Đình bùng nổ.

Những vị trí mới vào sân như Thành Lương (thay Thanh Trung), Vũ Minh Tuấn (thay Công Vinh), Văn Thắng (thay Xuân Trường) giúp cho đội tuyển Việt Nam đỡ mất sức hơn, dù không thể áp dụng cho sân chơi chính AFF Cup.

Phút 83, Văn Toàn nhận đường chuyền vượt tuyến của Quế Ngọc Hải đã khéo léo đưa bóng qua tay thủ môn Indonesia, ấn định 3-2 cho đội nhà.

Sau năm trận (bốn trận hòa, một trận thua) trên sân Mỹ Đình trước đội khách Indonesia và trên tổng số 20 trận đấu suốt 17 năm qua ở khắp các mặt trận, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam mới biết thắng đối thủ rắn mặt này.

Điểm yếu tuyến giữa

Tiền vệ Xuân Trường thú nhận mình có hai điểm yếu là thể lực và khả năng tranh chấp. Đấy cũng là cơn đau đầu của HLV Hữu Thắng, khi ông không có đầy đủ lực lượng hỗ trợ và giải phóng cho Xuân Trường khỏi gánh nặng phòng ngự. Chính vì phải “chia lửa” phòng thủ từ xa với người đá cặp Trọng Hoàng nên dễ thấy Xuân Trường bị hạn chế nhiều về năng lực kiến thiết. Anh nhiều lần bị mất bóng vì ngại va chạm mạnh và tự giải tỏa sức ép cho mình bằng các đường chuyền xa.

Nỗi lo của ban huấn luyện về những điểm yếu ở tuyến giữa sẽ giảm đi nhiều chỉ khi hai tiền vệ phòng ngự Hoàng Thịnh hoặc Huy Hùng hồi phục chấn thương và đặc biệt là Tuấn Anh trở lại.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/viet-nam-indonesia-32-thang-nhe-sau-17-nam-663972.html