Việt dã leo núi Bà Rá - Ngày hội mừng năm mới

BPO - Mỗi độ xuân về, tết đến cũng là dịp người dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đón chào biết bao người từ khắp mọi miền đất nước về tham gia Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” như ngày hội đón chào năm mới...

Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “chinh phục đỉnh cao bà rá” lần thứ 29, năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp tại thị xã Phước Long với sự tham gia của hơn 1.600 vận động viên trong nước và nước ngoài - Ảnh: T.L

…Cứ nghe Đài Bình Phước và những chiếc loa truyền thanh ở Phước Long phát lên giai điệu “Bà Rá, Bà Rá! Chạy lên đỉnh cao...” là người dân ở đây biết tết đã đến gần.

Những người dân sinh sống ở vùng đất Phước Long từ lâu đã nói như vậy mỗi khi gặp lại chúng tôi.

Các em học sinh Phước Long trong ngày hội việt dã

Vâng! Như lời hẹn ước, cứ vào ngày 6-1 hằng năm, vùng đất Phước Long như trẩy hội mừng chiến thắng với cờ, hoa và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đến các hoạt động vui chơi, ẩm thực..., mà điểm nhấn là giải đấu thể thao cấp quốc gia với tên gọi: Vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” - một giải đấu khởi đầu năm mới cho làng điền kinh cả nước, khi quy tụ hàng ngàn vận động viên chuyên nghiệp và phong trào từ khắp các tỉnh, thành, ngành về tham dự. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Sông Bé qua các thời kỳ (Bình Dương, Bình Phước ngày nay), các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, đoàn viên về họp mặt, ôn lại truyền thống Ngày Phước Long chiến thắng 6-1-1975 hào hùng năm nào.

Đã gần 50 năm, kể từ ngày chiến thắng Phước Long mở màn cho chiến dịch lịch sử 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với những đổi thay và phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam, quê hương Phước Long cũng thay đổi không ngừng.

Chỉ hơn 10 năm, kể từ năm 2009 trở lại đây, Phước Long có tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Các cơ quan hành chính, khu chức năng, giao thông nội thị, vệ sinh môi trường được địa phương chú trọng đầu tư xây dựng. Dấu ấn đậm nét của Phước Long là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được thực hiện đồng bộ; hệ thống giao thông hình thành rộng khắp; nhiều công trình kiến trúc, văn hóa, cảnh quan đô thị được xây dựng, mà điểm nhấn là đã hình thành trung tâm hành chính và khu đô thị mới tại Phước Bình, ngay cửa ngõ vào thị xã Phước Long.

Một góc thị xã Phước Long hôm nay - Ảnh: Phú Quý

Cùng với đó là các dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng nhiều công trình kiến trúc, văn hóa như: Nhà bảo tàng, Quảng trường 6-1, công viên hồ Long Thủy và nhiều cảnh quan đô thị khác.

Tất cả đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tác động tích cực đến đời sống nhân dân và tạo nên diện mạo mới cho Phước Long hôm nay.

Có lẽ, bằng sự cảm nhận sâu sắc của người làm báo và người nghệ sĩ mà cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu khi viết ca khúc cổ động cho giải việt dã leo núi Bà Rá từ những năm 1993-1994, đã xem Phước Long là một thành phố nên đặt tên cho ca khúc là “Từ thành phố miền cao”.

Bản nhạc gốc ca khúc “Từ thành phố miền cao”

Cũng chính nhạc sĩ còn có ca khúc thứ hai cho giải đấu thể thao này mang tên “Vui cùng ngày hội” để nói lên không khí lễ hội kỷ niệm Ngày Phước Long chiến thắng 6-1. Cùng với đó là ngày hội việt dã và mừng xuân mới.

“Nào cùng về đây bạn ơi, vui cùng ngày hội, ngày hội việt dã bạn ơi, cùng chúng tôi chạy lên đỉnh cao Bà Rá gọi mời...”.

Đã hơn 30 năm và qua 29 lần tổ chức giải đấu thể thao này, những giai điệu ấy như gọi mời nam thanh, nữ tú và du khách thập phương về Phước Long trẩy hội đầu năm mới.

Tạo hóa, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Phước Long phong cảnh hữu tình, nên thơ với dòng Thác Mơ và ngọn núi Bà Rá từng thu hút bao người tìm về.

Dòng thác Mơ bên ngọn núi Bà Rá - Ảnh: Phú Quý

Về với Phước Long trẩy hội đầu năm mới với những khát khao chinh phục đỉnh cao Bà Rá uy nghiêm, hùng vĩ; để thăm lại chiến trường xưa với bao dấu tích chiến công oai hùng về mùa xuân năm 1975; để được ghé thăm Nhà máy Thủy điện Thác Mơ và ngắm nhìn lòng hồ mênh mông sóng nước thơ mộng.

Về với Phước Long để ngắm nhìn “Thành phố miền cao” với diện mạo xinh tươi như những sắc hoa xuân lấp lánh trong bức tranh thủy mặc thiên nhiên đầy mê hoặc.

Và... còn để đón nhận những tấm lòng hiếu khách, nghĩa tình của con người Phước Long trong mùa xuân mới.

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/153696/viet-da-leo-nui-ba-ra-ngay-hoi-mung-nam-moi