Vì yêu mà đến: Phiên bản mãi mãi là 'em gái mưa' vì 'nam thần' quá sắt đá

Vẻ ngoài xinh đẹp cùng những màn chinh phục đầy cá tính khiến các 'nam thần' xúc động rơi nước mắt nhưng 2 cô gái Thanh Mộng và Thanh Huyền vẫn không thể nắm tay chàng trai trong mộng của mình ra về.

Tối qua (21/9), chương trình Vì yêu mà đến (Phi thường hoàn mỹ phiên bản Việt) đã tiếp tục lên sóng tập 2 với màn tỏ tình của hai cô gái xinh đẹp, cá tính là Thanh Mộng (diễn viên tự do) và Thanh Huyền (vũ công).

Trong tập phát sóng lần này có một chút thay đổi so với tập đầu tiên đó là MC Quang Bảo thay thế vị trí của diễn viên Trần Xuân Nhãn cùng ngồi ghế khách mời với 7 chàng trai khác, bao gồm: Cường Seven, Nam vương Tiến Đạt, Bảo Kun, hotboy Phí Ngọc Hưng, Karik, doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân và Lincoln Thúc Lĩnh.

MC Quang Bảo thay thế vị trí của diễn viên Trần Xuân Nhãn cùng ngồi ghế khách mời

Xuất hiện đầu tiên trong chương trình, cô gái xinh đẹp Thanh Huyền đã gây ấn tượng với mọi người bởi nhiều tài lẻ khác nhau như nhảy hiện đại, yoga và đàn...

Thanh Huyền

Cô nàng cũng chuẩn bị thêm một tiểu phẩm nho nhỏ nói về việc bạn gái bị nghiện mạng xã hội để thử phản ứng của các nam khách mời nhằm hiểu hơn về họ.

Nhưng đáng tiếc, Thanh Huyền cũng không nhận được nút 'thả tim' nào từ dàn 'nam thần' và cô vũ công trẻ tiến tới màn tỏ tình với nam vương Tiến Đạt. Và khung cảnh hai người ngồi dưới mưa đầy lãng mạn chính là những gì Thanh Huyền chuẩn bị cho màn chinh phục trái tim chàng trai cô yêu thích.

Tuy Thanh Huyền yêu mưa còn Tiến Đạt thì ghét mưa nhưng chàng 'nam thần' vẫn chấp nhận ngồi bên cạnh che ô để Thanh Huyền tựa đầu vào vai của mình. Cô vũ công trẻ còn chuẩn bị một đoạn nhạc do chính cô đệm đàn và thu âm tặng Tiến Đạt. Cô cũng chủ động bịt tai anh khi biết anh sợ tiếng sấm.

Thanh Huyền bật khóc khi bị Tiến Đạt từ chối

Thế nhưng tình cảm chân thành của Thanh Huyền cũng không thể khiến Tiến Đạt động lòng và cô gái trẻ đã rơi nước mắt khi bị từ chối. Điều này khiến chàng nam vương bối rối và cuối cùng anh đã chọn cách trao cho Thanh Huyền một cái ôm thật dịu dàng thay cho lời tạm biệt.

Ngay sau màn tỏ tình của Thanh Huyền là sự xuất hiện của cô gái đầy cá tính, thích chủ động trong chuyện tình cảm - Thanh Mộng.

Thanh Mộng

Chia sẻ ngay tại trường quay, Thanh Mộng cho biết không muốn mình là người bị động và thua kém cánh đàn ông. Chính vì thế mà cô đã lấy hết can đảm của mình và đến chương trình tỏ tình cùng người khiến cô thấy rung động. Chàng trai trong mộng của cô chính là doanh nhân Phạm Hồng Hải Quân.

Thanh Mộng đến chương trình tỏ tình với Hải Quân

Mở đầu cho màn tỏ tình của mình, Thanh Mộng đã đọc lại một câu thoại kinh điển trong bộ phim '4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu'. Vừa nghe xong, Hải Quân đã nhận ra ngay câu thoại trong bộ phim do chính anh sản xuất. Anh đã rất cảm kích khi Thanh Mộng đã luôn theo dõi những tác phẩm phim ảnh do anh làm ra.

Và khi Thanh Mộng cất tiếng hát của mình lên, Hải Quân đã xúc động đến mức mắt anh đỏ hoe và ngấn nước. Bài hát mà Thanh Mộng chọn lại là ca khúc chủ đề trong bộ phim của anh.

Nhưng cuối cùng cô gái cũng đành ngậm ngùi ra về trong nước mắt

Dù cảm động là vậy nhưng Hải Quân vẫn khéo léo từ chối tình cảm của cô diễn viên trẻ rằng: 'Tình cảm anh dành cho em như một người em gái. Những gì em thể hiện khiến anh rất xúc động, nhưng chưa đủ để trái tim anh rung động. Anh xin lỗi vì đã nợ em một chân tình'.

Video Bảo Kun thể hiện ca khúc Không tồn tại trong tập 2 Vì yêu mà đến:

Khánh Linh Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/vi-yeu-ma-den-tap-2-hai-co-gai-xinh-dep-den-to-tinh-lai-tiep-tuc-bi-nhung-nam-than-tu-choi.html